Thứ sáu, 17/05/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề ,Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 25/03/2012 21:37:23)

Lâu quá không vào trang Lb.c/ Hôm nay được đọc thơ của nhà thơ Dung Thị Vân thấy nỗi niềm thật khó tả...
xin có đôi lời cảm nhận

NỖI NIỀM

Chiều nay sao thấy bồi hồi
Thương thơ SỢI TÓC thương người thơ xa
Lươc mềm em chải thềm hoa
Nỗi niềm năm tháng đi qua tóc mình...
T T T

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 21/03/2012 23:29:21)

Đọc đi đọc lại bài Sợi tóc, càng đọc càng thấy thấm, càng thấm càng thấy buồn. Cảm ơn bài Sợi tóc đã cho tôi những xúc cảm thật sự. Và thêm lời:

Ngày xưa tất cả đều xanh
Mềm như suối đổ bên ghềnh đá thưa.
Thế rồi những nắng những mưa
Thứ khô, thứ ướt cho vừa khổ đau.

Đời sao cứ cuốn trên đầu
Chia xanh thành mấy mươi màu tâm tư
Mong sao đến lúc giã từ
Đời cho trắng hết tóc như mây trời.

VĐT - TP. HCM

  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - tp hcm  (Ngày 20/03/2012 15:47:45)

Nhân dịp đọc bài thơ "Sợi tóc" của nhà thơ Dung Thị Vân, em xin có đôi dòng cảm nhận: từ hình ảnh sợi tóc giản dị, tác giả đã cho người đọc cảm nhận được sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời...

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 19/03/2012 23:31:30)

Vẫn những sợi tóc xanh ngày nào. Giờ đôi khi nhìn lại NT Dung Thị Vân thẫn thờ thầm hỏi:
" Đó phải chăng bởi bàn tay tạo hóa ,biết răng chừ.? " Hà Phương xin được họa đồng cảm cùng TG nhé.!

TÓC XƯA

Lược thưa dính sợi tóc rơi
Giật mình sao lắm sợi vời vợi xa.!
Sợi nào tóc ngắn xưa ta
Ngày nào bím tím lòa xòa bờ vai

Sợi mung vừa chấm môi ai
Sợi bồng bềnh xoắn quấn hoài chân xưa
Sợi dài bối rối chiều mưa
Sợi nào líu ríu nghe vừa lời yêu

Sợi sầu phủ kiếp rong rêu
Sợi bồng bềnh trải nắng chiều nhuốm mây
Sợi nồng âu yếm bàn tay
Sợi còn quấn quít vai gầy của anh....!

Hà Phương ( BD )

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 19/03/2012 22:45:03)

Nhà thơ Dung Thị Vân đã chăm chút từng lời thơ, đếm bao tháng ngày sợi tóc hao gầy với muôn ngàn nỗi hối tiếc..!

_ " Sợi nào lẻ một vòng tay
Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh.."

Linh Thy xin được chia sẻ cùng TG

NHỮNG SỢI TÓC TÔI

Sợi nào năm ấy còn xanh
Sợi nào đã rối chỉ mành giăng tơ
Sợi nào mỏng mảnh lơ thơ
Sợi nào nhốm bạc bơ phờ vì con..!?!

Linh Thy ( BT )

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 17/03/2012 18:57:25)

Chỉ với những sợi tóc rơi thôi mà Dung Thị Vân có bài thơ đầy tâm sự, mỗi sợi tóc là một trăn trở, đổi thay của một đời người, một mối tình, nghe như chính mình trong cuộc. Bài thơ của chị khơi cho bạn đọc nhiều suy tư, trăn trở, day dứt. Nếu như nối các bài thơ, bài hoạ của độc giả với bài thơ của tác giả thì sợi tóc nói lên không biết bao nhiêu điều, mỗi người có một tâm sự riêng rất ấn tượng, phong phú mà tác giả chỉ nói được một phần thôi. Cảm ơn Dung Thị Vân đã mở đầu cho những bài thơ hoạ, lời bình về sợi tóc tưởng như bình thường mà sâu sắc trong mỗi đời người. Những câu thơ hoạ cũng rất hay như: ”Thế là tóc cũng sế chiều/ Có bao nhiêu sợi bấy nhiêu nỗi niềm.”(thơ Vũ Đức Trọng) hay:” Sợi nào vương má em xinh/Sợi nào bện chặt bóng hình nhân gian?”(Thơ Ngọc Thanh).v.v.Tôi cũng rất thích bài thơ "Sợi tóc" của nhà thơ Dung Thị Vân.
“Tóc dài rối những sợi mưa”
Nhuộm vàng nắng gió sớm trưa tảo tần
Sợi nào xanh với mùa xuân
Sợi nào héo úa nợ nần tình duyên
Sợi nào sáng nhớ, chiều quên
Hoa dâm, đen, trắng, nỗi niềm đầy vơi.
Tôi cũng đã nghe một câu vọng cổ:
“Tóc bảo rằng tóc không có tội
Nhưng vì sớm yêu đương nên tóc vội phai màu.”
Chúc nhà thơ Dung Thị Vân mạnh khoẻ có nhiều thơ hay .
Hồ Đình Bắc



 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 17/03/2012 15:22:02)

CẢM TÁC ĐỌC "SỢI TÓC" CỦA NHÀ THƠ DUNG THỊ VÂN

Sợi nào người trót khơi khơi
Thu ta vàng võ bên trời heo may
Sợi nào thơ gọi cầm tay
Lửa rơm âm ỉ ngàn ngày khổ đau
Sợi nào nối được mai sau
Thì xin gom lại cho nhau vừa lòng.

  lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 17/03/2012 10:40:07)

BÀI THƠ "SỢI TÓC" CỦA NỮ THI SĨ Dung Thị Vân gợi lại những kỷ niệm
" Sợi nào lỗi hẹn chiều mưa.Sợi nào xô lệch tuổi vừa biết yêu", rất hay rất ấn tượng tuổi hẹn hò...
Tô xin cảm nhận cùng thi sĩ và mạo muội tí thôi

Cảm buồn thấy sợi tóc rơi
Sợi quăn sợi quắn một thời giờ xa
Sợi đen hủ hỉ bên ta
Tay nhặt tóc bạc bám tà bờ vai
Tóc đen gợi nhớ đến ai?
Anh nhìn vương vấn hình hài ngày xưa
Nhớ em vuốt tóc trong mưa
Ai hôn nhè nhẹ tóc vừa chớm yêu!!
Gốc đa hò hẹn xanh rêu
Tóc may đã nhuộm sớm chiều theo mây
Tóc yêu nũng nịu rời tay
Anh khâu tóc rụng phủ đều hồn anh
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 17/03/2012 10:24:30)

Đọc SỢI TÓC của chị Dung Thị Vân tôi như thấy chứa đựng những điều trải nghiệm trong cuộc sống mà chị muốn lấy SỢI TÓC để nói lên lòng mình.Người Thi Sĩ biết làm thơ viết lên những dòng thơ, người viết văn viết lên câu chuyện riêng cho mình, còn người rất đỗi bình thường luôn nhớ lại những kỷ niệm để rồi họ tưởng tượng ra cái ngày xưa ấy của mình.
Những dòng thơ chị viết mang tâm sự như mình đang nói , trả lời câu hỏi cho chính mình:
Giật mình đếm sợi tóc rơi
Sợi dài, sợi ngắn, sợi vời vợi xa
Ai cũng có những phút dành riêng cho mình, để ngồi ngẫm lại những gì đã qua trong cuộc đời mình.
Thơ chị viết còn nhiều điều bỏ ngỏ chưa nói hết.Đọc những lời họa thơ của các anh, các chị tôi lại thấy có nhiều tâm sự, chia sẻ ở các góc độ khác nhau.Tôi cũng rất yêu thơ tình, tôi không biết làm thơ, nhưng với những bài thơ tôi có cùng đồng cảm, tôi hay mượn thơ họ để nói lên lòng mình, để rồi tôi càng gán bó với trang lục bát này.
Đọc kỹ các lời học thơ, lời họa nào cũng hay, cũng mang nhiều tâm trạng. nhưng tôi chỉ dừng lại với một tác giả NGUYỄN CHINH chỉ với 2 câu thơ thôi nhưng nó đã viết nốt cho câu cuối cho bài thơ SỢI TÓC của chị:
Sợi nào là sợi mong manh
Xin em buộc lại đời anh một lần.
Tôi hy vọng rằng qua bài " sợi tóc" chị DUNG THỊ VÂN sẽ có câu trả lời cho độc giả yêu thơ, sự giao lưu ấy sẽ là nhịp cầu nối chặt chẽ giữa độc giả và tác giả.
Rất mong sự đồng ý của chị

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Đồng Việt - Yên Dũng -Bắc Giang  (Ngày 17/03/2012 9:06:52)

Một bài thơ hay với những ngôn từ giản dị như chính những sợi tóc mà nhà thơ đã gửi tới bạn đọc.Xin có câu thơ cùng chia sẻ cảm nhận với Chị:
"Sợi nào của tuổi thơ ngây
Bết vào nhau bởi những ngày tắm mưa."

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 17/03/2012 7:53:58)



KỶ NIỆM



Em ngồi thả mái tóc mây

Cơn giông đổ xuống vai gầy...

Trời! Mưa !

Không, không ! Những kỷ niệm xưa

Ùn ùn

Làm gió, mây, mưa, tội, tình...



N.V.H

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 17/03/2012 7:12:54)


Bài thơ SỢI TÓC {Dung thị Vân}
_Hồn thơ bay bỗng rất hay đễ tỏ lòng
ái mộ tôi viết tám câu thơ vui :

_____SỢI NÀO ?_____

Sợi nào Tùng Nghĩa Liên Khương ?
Sợi nào lên xuống phi trường gió bay ?
Sợi nào tiền đếm mõi tay ?
Sợi nào hạnh phúc ngày ngày làm thơ ?

Hội viên tôi đang ước mơ
Giúp tôi tiếng nói xin nhờ đồng hương
Tùng Ngiã bây giờ đổi thay
Ai về Tùng Nghĩa
chiều nay thì về

khoadalat
 

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 17/03/2012 6:01:34)

Xin chia sẻ với Nữ sỹ vài câu trong bài thơ "Tái giá" của tôi nhé:
................
"quen mồm vẫn gọi anh em
nhưng trên đầu những sợi đen ít dần
biết còn mấy nét thời xuân?
biết mong manh, để mấy lần thương yêu"
.............
Hy vọng sắc màu thời gian, qua làn tóc, sẽ nhắc nhở, động viên mỗi chúng ta sống tốt với nhau hơn và yêu mến nhau hơn.
Huy Cường

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 17/03/2012 0:32:03)

"Sợi nào đã phủ màu rêu
Sợi nào nhuộm đỏ ráng chiều tóc mây
Sợi nào lẻ một vòng tay
Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh"
Xin chia sẻ với nhà thơ Dung Thị Vân về bài thơ vô cùng
sâu lắng và tinh tế, thể hiện sự trăn trở nhớ thương một quảng đời đã qua, và nay thời:
Sợi nào lẻ một vòng tay,
Muối tiêu tóc đã vì ai nhọc nhằn?
Một bài thơ rất hay & xúc động lòng người. Xin chúc chi hồn thơ sống mãi với thời gian & lucbat.com!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2012 0:28:43)

Tiếp nỗi lòng với SỢI TÓC của Nhà thơ Dung Thị Vân:

"Sợi nào đã phủ màu rêu
Sợi nào nhuộm đỏ ráng chiều tóc mây
Sợi nào lẻ một vòng tay
Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh."


Sợi nào bươn trải Sài Thành...?
Sợi nào Đức Trọng bên anh những chiều?
Sợi nào đứt gãy nợ yêu?
Sợi nào bất chợt một chiều thêm xanh?

Sợi nào vương vấn Hà Thành?
Bước chân đi dạ chẳng đành… ngóng theo?
Sợi nào từng xót xa nhiều?
Khóc đời bạc bẽo, bao điều trái ngang!

TMT

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 16/03/2012 23:34:10)

Có lẽ mái tóc phụ nữ là ấn tượng sâu sắc với không ít người đàn ông .Dung Thị Vân đã tỉa ra từng sợi găm vào lòng người. Mái tóc đã nói bao điều trăn trở, đã ánh đủ phía đời, đã rung lên khúc nhạc của trời , gió và tâm tư bão tố của lòng người.

Tôi xin mạo muội chắp lời :

Thế là tóc cũng xế chiều
Có bao nhiêu sợi bấy nhiêu nỗi niềm
Tóc ơi, đông khuyết ngoài hiên
Gió lùa giũ rối một miền trần gian.

Bao màu, bao nỗi ngút ngàn
Màu xanh đã nhuộm nhân gian tình sầu
Như con sóng trắng bạc đầu
Mà gốc của sóng vẫn màu biển khơi.

Tóc bay xao xác tiếng đời
Gửi vào trong gió muôn lời tình yêu.

VĐT - TP HCM

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 23:18:14)

"Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh"
...............................
Sợi nào hương bưởi mát lành
Sợi nào ấp ủ trong xanh thơ tình
Sợi nào vương má em xinh
Sợi nào bện chặt bóng hình nhân gian?

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 16/03/2012 22:05:49)

Chị Dung Vân thân mến

Bài SỢI TÓC thật sâu sắc ,lắng đọng và tinh tế vô cùng .Chỉ là sợi tóc thôi mà biết bao nỗi niềm trăn trở ,nuối tiếc ,hoài niệm .Bốn câu : " sợi nào đã phủ màu rêu - sợi nào nhuộm đỏ ráng chiều tóc mây - sợi nào lẻ một vòng tay -sợi nào se sắt ướt đầy vai anh " như một tiếng thở dài của thế kỷ .DVy xin có vài câu thơ cùng chia sẻ cảm nhận với chị
Sợi thương ,sợi nhớ ,sợi yêu
Sợi sầu tư rụng giữa chiều hoàng hôn
Sợi tơ ...vương vấn nửa hồn
Sợi nào đơn lẻ ...trói buồn vào tim ...?

  Tê Bê - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 21:37:14)


Đang kể nhiều sợi,lại thôi
Hay dành để buộc một đôi tim vàng?
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 16/03/2012 21:03:57)

Thật ngỡ ngàng khi đứng trước gương ,giật mình thấy tóc đã điểm sương
chỉ sợi tóc thôi mà nữ sỹ Dung thị Vân đã cho bạn đọc thấy sự trăn trở nhớ nhung khi thời gian trôi qua.Xin đồng cảm cùng nhà thơ với bài
NGỠ NGÀNG
Ai đem tuyết nhuộm lên đầu
Để cho mái tóc mang màu gió sương
Mải đi gần hết con đường
Thời gian đánh mất ,mình thương lấy mình
Sợi nào nặng nghĩa ,nặng tình
Sợi nào vương lại cho mình ,cho ta
Mải vui,thoắt đấy đã già
Mái đầu nay đã là hoa râm rồi

Luong Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 19:43:31)

Xin nối vần cùng nhà thơ Dung Thị Vân đôi dòng cho vui nhé:
(Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh)
Sợi nào còn sắc mây xanh
Sợi nào lóng lánh kết thành tơ vương
Sợi nào mờ ảo màu sương
Sợi nào kết nối yêu thương nồng nàn
Sợi nào bền bỉ thi gan
Cùng ta đi trọn thời gian đời người...
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 16/03/2012 17:58:59)

Chút cảm nhận với “Sợi tóc” của nữ sĩ Dung Thị Vân.
Một buổi sáng soi gương, giật mình đếm những sợi tóc rơi, mới biết thời gian đã phủ màu rêu lên đời ta ẩm mốc. Thôi xin người sợi tóc của một lần lỗi hẹn, để vòng tay ta mãi vương nỗi buồn của sợi tóc lẻ loi…

Sợi nào là sợi mong manh
Xin em buộc lại đời anh một lần…

Nguyễn Chinh
 

Các bài khác: