Thứ hai, 29/04/2024,


Chuyện làm quan (Chu Văn Keng) (10/11/2011) 
 
CHUYỆN LÀM QUAN
 
Làm Quan khổ lắm ai ơi!
“Liêm” thời trên ghét, “tham” thời dân la!
 
Làm quan sao “nghèo” quá ta
Nào đâu có thấy Đô la, Bạc Vàng
Chỉ nguyên vài “mảnh đất xoàng”
Dăm ba khách sạn, làng nhàng vài sao
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Tên mình không đứng thì sao lo phiền!
 
 
Làm quan thân xẻ trăm miền
Phần dành cho vợ, phần khiêng cho “Bồ”
Rồi thì “Miếu Cậu, Đồng Cô”
Toàn là những “Vé” những “Đô” những “Lầu”
Mật ngọt thì lắm ruồi bâu
Dè chừng tai tiếng, lấy đâu bù trì?
 
Sự đời lắm nỗi thị phi
Thôi thì ta cứ “mũ ni” mà xài
Đưa tay bịt kín lỗ tai
Phải trái, hay dở để ngoài mặc bây
“Sân sau” rào kín bằng “Cây”
Hỏi chống tham nhũng sao đây... Hỡi trời!
 
Làm quan khổ lắm ai ơi
Vén lưng (chút đỉnh), đừng cười (tủi thân)...
 
Berlin, 31.01.2011
 
 
Chu Văn Keng (CHLB Đức)
ĐT: 00 49 30 2966 1360
Email: cv-keng@gmx.de
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Văn Bản - doanban@yahoo.com - +48 880 880 688 - Warszawa, Cộng hòa Ba lan  (Ngày 07/03/2012 5:11:50)

Thư gửi Chu Văn Keng.

Chẳng hay đồng chí Chu Văn
Keng Hà Đông ấy, nay miền Berlin
"Vê đôi" (W) còn nhớ phương trình
đạo hàm riêng ấy, có tình (tỉnh) ra không!

Lâu nay có đọc mấy bài
Nghe ra hơi hướng của ngài Văn Keng
Cất công tìm kiêm bao miền,
Nay vào chốn ấy có phiền mình không!

  giomienque - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 01/01/2012 10:54:39)

1. Cảm nhận từ: giomienque
Làm quan sướng nhất trên đời
Ăn ngon mặc đẹp nghe lời ngợi ca
Đời con nối tiếp đời cha
Thi nhau mua đất xây nhà tậu xe
Sẵn tiền bao gái ca ve
Ăn chơi trác táng kết bè kéo dây
Tay chân rải khắp đó đây
Nếu ai ý kiến gặp rầy rà to
Làm quan được hát được hò
Được quyên vơ vét sao cho đầy diều
Mặc cho dân chúng tiêu điều
Tiền công quan cứ giành nhiều chi riêng
Công tư chẳng có phân miêng
Mong Trời mong Phật có thiêng hãy về
Xử ngay cái tội đam mê
Nhận tiền hối lộ nhiêu khê dân nghèo
Ít là cho hắn án treo
Nhiều thì cho chúng ăn theo cơm tù!

  Nguyễn Đức Nghĩa - nghiand61@gmail.com - 0913002661 - 27 Ngõ 108, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/11/2011 9:11:48)

CẢ TƯỞNG

Khi xưa đương chức đương quyền
Vung tay chém gió đường quyền bác hay …
Chưa dứt lời đã vỗ tay
Lúc đó càng tưởng lời hay nhất mình!

Hôm nay cầm sổ về hưu
Tre già măng mọc về hưu đúng rồi!
Ta về nẩy mực cầm cân
Chuyền nhà chuyện vặt cơ quan đã từng!

Khuôn vàng thước ngọc trước đây
Nửa phân thước dấy đủ xây đạo nhà!
Rung đùi chém gió chỉ tay
Đâu ngờ mất nghiệm ở ngay nhà mình!

… Quỹ đen ông dấu chỗ nào?
Sổ hưu tất tật nhanh nào đưa đây.
Từ đây ông biết phép nhà
Cơm đủ ba bữa chớ mà à uôm!

Sao Hôm

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 13/11/2011 17:11:39)

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH SẾP TÔI:

1 - SẾP TÔI

Sếp ông thua hẳn sếp tôi
Điều hoà không khí sếp ngồi sếp chơi
Đi đâu có sẵn xe hơi
Loại bốn chỗ ngồi đời mới thật sang
Người ta ngồi mát bát vàng
Sếp đây ngồi mát thu hàng triệu đô
Việc quan ông chẳng hề lo
Chơi toàn bồ nhí, các cô chưa chồng
Tú Sườn thấy có sướng không ...
Làm việc với sếp thật lòng... khó mơ.
Ngồi buồn sếp cũng làm thơ
Loay hoay viết lách hàng giờ không ra
Suốt ngày sếp cứ rày la
Cả lũ ăn hại “Tổ cha” chúng mày.
Làm ăn kiểu cách thế này
Có nước đóng cửa “ăn mày”, nhịn trơ.
Sếp nay quen thói phỉnh phờ
Rượu Tây xếp uống, gái tơ sếp xài.
Quyết định mặc kệ đúng sai
Miễn là lắm lộc...thì ai cũng ừ.
Con sếp dù dốt, dù hư
Cũng đâu vào đó...oai như cóc kềnh.
Nhà sếp thì rộng mông mênh
Hồ câu, trang trại...xông xênh cõi đời.
Cổ phần xếp đóng “tiền hơi”
Lợi nhuận hàng tháng, chốt lời... tiền tươi
Bằng cấp sắm đủ bộ chơi
Danh hiệu, học vị...ôi thôi miễm bàn!
Sếp này đích thị ...quan tham
Cho vào nhà đá (trại giam)...dưỡng già .

2 - XẾP BÀ

Sếp ông, còn cả sếp bà
Quân sư đích thực tại nhà sếp tôi.
Sếp bà nổi tiếng ăn chơi.
Xe sang, váy xịn khắp nơi phưỡn phờ.
Quán ba, sàn nhảy lượn lờ
Chỉnh trang nhan sắc... giả vờ còn “zin”
Giúp việc nhà, có Ô sin
Chẳng cần suy nghĩ lo phiền điều chi
Sếp ông đi vắng thường khi.
Sếp bà bồ nhí kém chi đâu mà
Phi công trẻ có trong nhà
Sẵn sàng phục vụ sếp bà mua vui....


3 - SẾP CON

Sếp con học lắm làm chi
Sếp cha chức trọng thiếu gì tiền đô
Cần bằng chỉ việc a lô
Muốn chi có nấy ô tô nhà lầu
Gái chơi tứ xứ về chầu
Chán chơi rút ván cắt cầu bỏ đi
Tiền chùa sẵn có người chi
ăn chơi trác táng, ai bì được đây

Đi Tây du học "tầm thày"*
Tiêu tiền công quỹ sếp này thật oai !!!
Sếp con học dốt ham chơi.
Từ sáng đến tối cứ ngồi on - lai *
Học hành thì chả giống ai
Chơi ngông đủ mốt đủ bài cổ kim

Công việc nhà nước sếp tìm.
Những nơi mát mẻ kiếm tiền đô – la
Bạn gái bu kín sân nhà.
Sếp con sành điệu giống là Sở Khanh..
Ra đường tài tử tranh giành.
Liền anh liền chị ôi đành thua xa !
“Quá tài” con sếp của ta...
Ở đâu con sếp cũng là vua con .

*(Online) Games online

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCMV  (Ngày 13/11/2011 11:38:18)

GỬI GIÓ

Thân còm chẳng dám "phang" ai,
Chỉ thêm chút gió cũng tài bút nhiên.
"Gio" này tâm đức mới nên
Yêu quê xót nỗi tai ương sự đời!
GIÓ xa xôi một góc trời
Mến yêu Tổ Quốc "gió bồi" về quê

Thương quê lòng những bộn bề...
Quê hương chờ đón "Gio" về Gio ơi!

VĐM

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 12/11/2011 22:56:36)

Tôi rất xúc động và cảm kích của ba Nhà Thơ
Hồ Đình Bắc-Vũ Đình Minh-Nguyễn Tiến Bình
với ba bài thơ (cảm nhận)...

Tôi có bài thơ để cảm ơn Ba Nhà Thơ đây:

CẢM ƠN BA BÁC NHÀ THƠ

Thân "CÒM" đâu dám "phèng" quan
Vì bức xúc quá nên thành thơ thôi
Góp thêm một chút với đời
Bồi thêm chút gió thổi thời thế xoay...

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

Xin cảm ơn các Bác

CVK

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 11/11/2011 15:51:37)

Ở đâu cũng thấy anh Keng
Trần Nhương, Lục bát cũng "reng" chuông hoài
Ở xa thế vẫn viết bài
Đọc thơ rồi phải phục tài thơ anh.
Họa thơ cũng giỏi, cũng sành
Làm thơ câu tứ cũng sành điệu ghê
Mặc dù anh ở xa quê
Cái gì cũng tỏ chẳng chê mục nào.


Bài thơ trên cứ như thật ấy... bái phục ...Bái phục.!!!

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 10/11/2011 18:37:21)

VŨ ĐÌNH MINH
23 NPN P10 Q3 TPHCM
ĐT 0977907160

CHÂN DUNG VỢ ÔNG

Từ ngày ông ấy “lên ông”
Thì bà ấy cũng vẻ không quê mùa
Váy cũng chẻ, đùi cũng khoe
Mắt xanh, môi đỏ, ô xoè, hài cong
Dưới tay bà bế chó bông
Trên vai khoác túi ngang hông kè kè
Thỉnh thoảng điện thoai í e
Rút ra bà cũng “ô ke” liên hồi…

Từ ngày ông ấy thăng ngôi
Bà ta sành điệu lõi đời không ngoa
Chơi toàn hàng hiệu chứ ta!
Đủ mốt thời thượng kém ai đâu mà
Có kém chỉ kém ông nhà:
Mỗi khi công tác đường xa không “bồ”
Nhưng bà hơn ối các cô
Các thẩm mỹ viện bà vô hoài hoài

Ôi còn nhà cửa, đất đai
Bà mua bà “ủ” dài dài khắp nơi
Tiền bà đâu đấy ông ơi?
Quan liêm giảo mép thói đời ngày... xưa?

ONG VÀNG KÝ SỰ
vuminh 1950@yahoo.com.vn

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 10/11/2011 18:21:32)

THƠ GỬI ANH KENG

Quá tài là Chu Văn Keng
Ở xa mà biết đã " pheng " quan tồi !
Tài thơ, tôi đã phục rồi
Tình thơ thì cũng làm tôi phục liền !

Thơ này nổi tiếng " trăm miền "
Quan tham bị đụng sẽ điên cả đầu
Thơ này sẽ trị mọt , sâu
Vũ- khí- thơ chắc bền lâu với đời !

Các bài khác: