Thứ bảy, 27/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM  (Ngày 15/01/2018 05:01:48  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

 

Kết quả hình ảnh cho những ngày cuối năm

 

Người đi tứ xứ trăm miền
Đã nghe rục rịch Tất niên quanh mình
Bắt đầu từ lễ Giáng sinh
Chồi non lộc biếc cựa mình trên cây
Ngó lên quyển lịch hao gầy
Chỉ còn rất mỏng, cầm tay chẳng đành
Làng Hồ vào vụ in tranh
Cửa hàng bánh kẹo đã thành nếp quen
Thâu đêm suốt sáng chong đèn
Làm ngoài kế hoạch, làm thêm nối giờ
Cụ Đồ xếp giấy in thơ
Mực Tàu giấy Bản còn chờ bút lông
Mọi năm khách chọn giấy Hồng
Năm nay chỉ ngại khách không mặn mà
Trên đồng, mấy bác trồng hoa
Sợ rằng rét mướt quá đà thất thu
Tưới tiêu cũng phải từ từ
Lắng xem mưa rét sẽ như thế nào
Cái cơ Bắc Đẩu Nam Tào
Vô cùng huyền diệu, làm sao tỏ tường
Chỉ riêng xe cộ trên đường
Chẳng lo khách khứa thập phương ngại về
Vé in, vé giả, vé Phe
Thôi thì đủ loại hầm hè chọi nhau
Lắm khi cung chẳng đủ cầu
Khách đành bấm bụng bảo nhau chi tiền
Tất niên-Rồi đến Tân niên
Dồn trong đôi tháng, đồng tiền múa may
Ra Giêng ngày rộng tháng dài
Dần dà rồi cũng nguôi ngoai nỗi niềm
 
Lê Hải Châu