CẢNH ĐẸP TÂY BẮC
Lúa vàng trải thảm mênh mông
Ruộng xây lớp lớp tầng tầng bậc thang
Em đi trong nắng thu vàng
Gùi hoa váy gấm hương ngàn nhẹ bay
Cảm ơn lắm những bàn tay
Tạo nên tiên cảnh nơi này đẹp sao
Gió đưa sóng lúa rì rào
Ruộng vòng quanh núi bậc cao cao dần
Lúa xây lớp lớp tầng tầng
Tựa công của các lão nông tri điền
Có tìm khắp hết mọi miền
Chẳng đâu sánh được cảnh tiên chốn này
Người cùng lúa lượn cùng mây
Khách du muôn nẻo nơi đây tìm về
Bên nhau anh hẹn em thề
Chung tay gìn giữ nét quê muôn đời !
Hồng Lĩnh
27/8/2016