HẸN ĐẾN LẦN SAU
(Chia sẻ cùng bài thơ RƯỢU LÀNG VÂN trên LBMN ngày 17-10
của nhà thơ HỒ ĐÌNH BẮC )
.jpeg)
Làng Vân bên đất Thổ Hà
Rượu ngon cạn chén la đà ríu chân
Tiếng thơm vang khắp xa gần
Lời mời khéo léo tần ngần khó đi
Gái làng chân chất xuân thì
Rượu tăm cắm chén anh đi sao đành
Một ly ánh mắt long lanh
Hai ly sóng sánh làm anh ngà ngà
Tỉnh say vẫn nhớ Vân Hà
Càng say, càng tỉnh để mà nhớ nhau
Chia tay hẹn đến lần sau
Cùng em - ta dốc ngược bầu rượu Vân .
Lương Điền
GỬI NGƯỜI EM GÁI LÀNG VÂN.
(Cảm tác sau khi đọc: "RƯỢU LÀNG VÂN" của Hồ Đình Bắc
và bài: "HẸN ĐẾN LẦN SAU" của Đỗ Lương Điền.
Viết về Làng Vân nổi tiếng: "RƯỢU NGON GÁI ĐẸP",
một nơi mà mình chỉ vừa nghe đã thích, nhưng chưa một lần ghé đến).
Làng Vân nơi ấy xa xôi
Ước gì mình được ghé chơi một lần
Để cùng uống rượu Làng Vân
Để cùng chiêm ngưỡng giai nhân... Vân Hà.
Làng Vân nơi ấy quá xa
Ước gì mình được ghé qua một lần
Gặp bạn tri kỷ tri nhân
Nghe danh mà chẳng được gần bên nhau.
Quê mình Bầu Đá (*) Tâm Giao
Quê em có rượu Hồng Đào Làng Vân
Xa xôi nhưng mãi vẫn gần
Rượu ngon Bầu Đá - Làng Vân nghĩa tình.
(*) Làng Bầu Đá, TX. An Nhơn - Bình Định,
nơi sản xuất rượu Bầu Đá nổi tiếng.
LÊ DU LÃNG,
TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH.