Thứ bảy, 27/04/2024,

Chưa hẳn thiếu anh là buồn khổ (Trương Nam Chi) (09/03/2019)

 

 

Chưa hẳn xa nhau em mới hiểu
Lúc gần bên không nói được nhiều
Chưa hẳn thiếu anh là buồn khổ
Bởi tình còn ăm ắp thương yêu

Chưa hẳn cành khô trơ trụi lá
Là mặc nhiên cây đã chết lâu rồi
Cây chợp mắt tránh mùa đông lạnh lẽo
Chờ xuân sang nhựa sống tạo nên chồi

Chưa hẳn đất lành chim chọn đậu
Êm đềm sông là phẳng lặng mái chèo
Viên cuội đếm nhọc nhằn qua năm tháng
Yến tìm gì nơi vách đá cheo leo?

Chưa hẳn đúng hôm nay điều ta biết
Vì ngày mai nước có thể ngược dòng
Lịch sử xoáy những vòng trôn ốc
Gánh luân hồi tuần tự, thong dong

Chưa hẳn vắng anh rồi sẽ hết
Vì quanh đây khát vọng tràn đầy
Góc vườn cũ em miệt mài vun xới
Mùa bội thu hoa trái đủ vui vầy.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: