Thứ bảy, 20/04/2024,

Chỉ anh hiểu mà thôi (Trương Nam Chi) (12/01/2019)

 CHỈ ANH HIỂU MÀ THÔI




Sao họ khóc
Còn em
Không được khóc
Những lý do nhắc đến
Thật đau lòng
Sao họ nói
Còn em không được nói
Mặt trời buồn ngày mây hóa hư không

Thì em khóc với anh
Như từng khóc
Trên vai anh
Rơi từng giọt ngon lành
Thì em nói với anh như từng nói
Mưa trái mùa rót vừa đủ mong manh

Thương yêu cũ
Biết lấy gì bù đắp
Vần thơ này ai sẽ đọc cùng em
Trống vắng lẫn vào trong từng trang sách
Sẽ lạnh buồn khi lật giở về đêm

Anh thấy đó
Giữa thân tình đông đúc
Em
Thãi thừa
Đơn độc mím chặt môi
Họ đứng ngoài
Những gì ta cảm nhận
Nên điều này
Chỉ
Anh hiểu mà thôi...


Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: