Thứ bảy, 20/04/2024,

Lời đêm trắng... (Trương Nam Chi) (12/01/2019)

 LỜI ĐÊM TRẮNG...


Càn khôn hỡi giữa triền đêm đơn độc
Nệm gối êm sao giấc ngủ chưa về
Đêm thỏ thẻ cùng ta lời đêm trắng
Ẩn ức chìm đè nặng gánh tái tê

Càn khôn hỡi suối lòng ta dần cạn
Giấy mực lem hạc hoa mãi xa mù
Quay lại ngày xưa gợi khơi tiềm thức
Khói lam chiều can nhiễu gót phiêu du

Càn khôn hỡi bến mồ côi con nước
Mẹ thiên nhiên cũng quỳ gối quy hàng
Đáy sông cạn cát thản nhiên đùa giỡn
Ta bàng hoàng chạm hằn vết dọc ngang

Càn khôn hỡi phù du là có thật
Phút thăng hoa ta gói ghém vuông tròn
Những con chữ mang ánh nhìn độ lượng
Giọt sương già treo ngược phía bờ non

Càn khôn hỡi cánh cửa đời xê dịch
Biết làm sao khi thật giả quay mòng
Nhan sắc giả chói lòa vương miện giả
Phật từ bi liệu người có cam lòng?

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: