Thứ sáu, 26/04/2024,

Lẫn lạc (Trương Nam Chi) (26/12/2016)

 

 

Tự dỗ mình hoài chưa ngủ được
Chiều say mắt người dưng
Thiên hạ vô chừng
Tin sao nổi!


Tự đếm hoài chưa ngủ được
Đếm số thứ tự gà vịt, hươu nai...
Tiếng tụng kinh nhà bên cạnh
Ông hàng xóm lần sâu giấc ngủ dài


Loay hoay loay hoay hoài chưa ngủ được
Gối đầu gối ôm ôm hết vào lòng
Cong như con tôm
Búng sòng nước lớn


Chập chờn hoài rồi cũng ngủ được
Ngủ mà như chưa
Ngồn ngộn thương trường
Trăm chuyện đời thường
Lẫn lạc cơn mơ, chờ sáng...

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: