Thứ sáu, 26/04/2024,

Chuốc hồn dọa bóng (Trương Nam Chi) (21/12/2016)

 
 

Đêm nay
Ta ngồi với bóng ta
Cạnh bên
Hòn đá giữa ngã ba
Ta ngồi ta tạc hồn vào đá
Đá tạc hồn ta trong bóng ta


Đêm nay ta ngồi với bóng ta
Xung quanh rờ rỡ cảnh ta bà
Ta bà trăm ngả ngàn phương kế
Bóng đổ nhập nhòa
Ta khóc ta


Đêm nay
Ta ngồi với ai đây
Không người
Chỉ với bóng
Ta say
Rưng rưng ta chuốc hồn dọa bóng
Tối nở sớm tàn than trách ai


Đêm nay ta chờ
Đến bình minh
Phúc họa đâu tha kẻ si tình
Bóng hóa ta còn ta hóa đá
Ta gọi bóng mình
Đá làm thinh.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: