Thứ sáu, 26/04/2024,

Biết là thế (Trương Nam Chi) (09/11/2016)

 


Biết là thế sao nén lòng được nữa
bão ngông cuồng rồi bão cũng tan nhanh
sóng hiền dữ vẫn muôn đời là sóng
vụng tay chèo khéo níu mé mong manh

Biết là thế đường chân trời huyễn hoặc
núi tạo hình nâng giấc đá ngàn năm
nắng nức nở đỉnh sương đồi mua tím
hoa – lá – cành hoang hoải
bến mù tăm…

Biết là thế nẻo lũi lầm trôi dạt
lặng lẽ người
kiên nhẫn
ngóng chờ nhau
ánh mắt ấy dường như ta từng gặp
đã lâu rồi nối đôi nửa chiêm bao

Biết là thế giới hạn miền hư thực
ta lẫn vào đâu đó ngõ phù hoa
thế giới rộng bóng khung đời chật hẹp
nụ cười buồn mở cúc rối lòng ta.

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: