Đã qua rồi 41 mùa hoa
Vẫn khắc đậm không nhoà trong kí ức
10 C ơi! Năm nào không tổ chức
Bạn nhớ, thầy trông náo nức được sum vầy
Thành phố Hoa Hồng - thành phố biển nơi đây
Lại được đón lớp 10 C tụ hội
Bạn yêu ơi! Biết bao ngày trông đợi
Nhớ lắm, thương nhiều mong tới ngày vui
Được gặp nhau, sao dạ cứ bùi ngùi
Vẫn luyến tiếc! Gợi buồn vui một thuở
Vẫn hoài niệm! Hai năm đầu bở ngỡ
Tiến Hoá thân yêu, nhung nhớ buổi tựu trường
Năm lớp 10 xa Tiến Hoá yêu thương
Lại bè mảng chuyển trường lên Phong Hoá
Lại tìm trọ, lại dựng trường vất vả
Thầy chủ nhiệm động viên, lớp rộn rã tiếng cười
Thấm thoắt thoi đưa, rồi mỗi đứa một nơi
Đứa cầm súng giữ biển, trời Tổ quốc
Đứa ruộng đồng xới vun từng luống đất
Đứa nối nghiệp thầy chăm chút những chồi non…
Thầy kính yêu ơi! Hôm nay những đứa con
Lại hội tụ quây quần bên người cha yêu quý
Lại gặp bạn, gặp thầy, ôi cuộc đời ý vị
Mãi mãi ngàn năm con trân quý ơn thầy
Đồng Hới thân yêu! Ghi nhận mãi nơi đây
Cuộc hội ngộ đắm say đầy kỷ niệm
Cuộc hội ngộ cho lòng con lưu luyến
Để những hè về xao xuyến nhớ thầy cô...
Trần Đức Lai – Đêm 09/6/2017