Thứ bảy, 20/04/2024,

GẶP EM (08/10/2014)

 Cảm ơn đời cho anh được gặp em

Để nhớ, để trông, để mong, để đợi

Mỗi lần gặp sao chúng mình cứ vội

Để khi xa rồi nỗi nhung nhớ đầy vơi

 

Sao tình đầu day dứt mãi không thôi

Gặp lại nhau muộn màng không em nhỉ?

Mối tình đầu say sưa và chung thủy

Tại bởi trời hay duyên kiếp đôi ta

 

Trăn trở hoài chẵng ngủ suốt đêm qua

Kỷ niệm ngày xưa ùa về trong kí ức

Có lẽ đêm nay nơi xa ai thổn thức

Nước mắt lăn dài trên gò má yêu thương

 

Cảm ơn đời anh lại được gặp em

Dù sau cuối nhưng tình yêu nồng thắm

Mối tình đầu đôi ta đẹp lắm

Vẫn rạo rực bồi hồi và say đắm thủy chung.

 

Đồng Lê, ngày 5/10/2014

Trần Đức Lai

Chia sẻ:                  
Các bài khác: