Thứ bảy, 20/04/2024,

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ (03/04/2017)

Ta lại về đất Lệ mến thương

Chân bước nhẹ trên con đường xưa củ

Bao hoài niệm của những ngày ấp ủ

Lại ùa về cùng mãi...tuổi ấu thơ

 

Kia! Bến đò xưa nơi lũ trẻ nô đùa

Chang chang nắng vẫn hùa nhau ngụp lặn

Luỹ tre xanh là chiến hào trốn, bắn

Súng bằng tay cũng cắc, bụp... ngã nhào

 

Bạn tôi ơi! Giờ bạn ở nơi nao

Hong kỷ niệm! ta lại về quê mẹ

Chiều triền đê thi cưỡi trâu, chọi dế

Cải lộn thắng thua rồi xí xoá cười xuề

 

Những đêm hè mình đốt đuốc bắt ve

Đóm đóm bay ngang bạn ôm mình hốt hoảng

Mái đầu nghiêng qua làn hương thoang thoảng

Bồ kết quê nhà, một thoáng khó quên

 

Tuổi thơ ơi! Đâu mãi được ở bên

Tuy ngờ nghệch, đôi mắt huyền vẫn nhớ

Giờ bạn nơi đâu! Gửi vui buồn một nữa

Để đêm về hoài niệm viết thành thơ.

Đồng Lê, ngày 02/4/2017

Trần Đức Lai

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: