Thứ bảy, 27/04/2024,

NẮNG (22/03/2014)

 Lại tìm về con đường xưa đầy nắng

Nắng tình yêu trong buổi sáng tràn đầy
Của một thời kỷ niệm dưới hàng cây
Anh gom nắng se vào trong làn tóc

Em bảo rằng nắng từng làm em khóc
Khi ngày về thấy nắng chẳng thấy anh
Nên hứng luôn cả sợi nắng trong lành
Đem về ướp tình anh vào trong đó
 

 

Ôi cái nắng sao ngọt ngào trong gió

Sưởi ấm tình ta cái buổi ban đầu

Đến bây giờ ta vẫn mãi bên nhau

Vẫn gom nắng, ướp tình, hông kỷ niệm...

 

Đồng Lê, ngày 22/3/2014

Trần Đức Lai

Chia sẻ:                  
Các bài khác: