Em là mây gió thân quen
Bên anh em vẫn là em ...trọn đời !
Vào trang blog sáng nay
Thấy nhiều ảnh đẹp rinh ngay về nhà
Buồn,vui chỉ có một mình
Chờ từng giọt dắng"Đen Tình"làm vui !
Sáu mươi năm đã dần qua
Bao nhiêu cay đắng hóa ra ngọt bùi
Dẫu cho xa cách ngàn trùng
Vào trang lục bát ta cùng bên nhau
Tiếc thương nay Bác không còn
Tâm nhang cháu thắp hai hàng lệ rơi
Cho anh nữa chiếc hôn nồng
Để em bối rối tơ lòng vấn vương
Chỉ là chút nắng vu vơ
Mà sao cháy khát một bờ tim yêu
Thương thân một bóng chiều tàn
Còn đâu bến đợi đò sang mà tìm...!?
Tình thơ thôi nhé anh ơi !
Tình ta trong ánh mắt cười gửi trao !
Một lần "SÓNG" đến mơ hồ !
Mơn man "SÓNG" vuốt ve "BỜ" đơn côi...!?
Bốn mươi năm đã trôi qua
Vẫn còn đọng lại khúc ca u sầu
Thành An nay đẹp tuyệt vời
Lòng dân ý đảng sáng ngời niềm tin
Nụ hôn vừa mới trao thêm
Nghĩa là anh cũng yêu em cuối đời
Giữa đường ...ướt áo mưa rơi !
Hội thơ chưa dứt...Người ơi ! Em về
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Hội thơ lục bát...Tưng bừng sắc hoa