Chủ nhật, 19/05/2024,

VU VƠ (07/10/2013)

 

Chỉ là một bóng mây trôi

Mà sao lòng cứ bồi hồi vấn vương

Chỉ là cơn gió qua đường

Mà sao ấp ủ mầm thương đợi chờ

 

Chỉ là chút nắng vu vơ

Mà sao cháy khát một bờ tim yêu

Hẹn ai sẽ có một chiều

Kiếp này dâng trọn mọi điều cho nhau

 

                                          

 

Xin đừng đợi đến kiếp sau

Tan vào cát bụi còn đâu hẹn hò

Tháng năm sắp đã đi qua

Phượng hồng cháy đỏ...lòng ta ...cháy lòng

 

23/5/2013

Hương Nhu

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: