Chủ nhật, 19/05/2024,

TÌNH TA (03/10/2013)

 

                                    Em về với hội thơ anh

Thăm khu công nghiệp lừng danh tỉnh nhà

Tiến Nông vững bước tiến xa

Cùng nông dân viết bài ca kết đoàn

 

 

Em về anh sẽ vui hơn 

Anh ơi !hãy giấu...Bước chân bồi hồi...!

Tình thơ thôi nhé anh ơi !

Tình ta trong ánh mắt cười gửi trao

 

 

Thời gian trôi quá là mau 

Một ngày ta ở bên nhau qua rồi

Chia tay lòng dạ rối bời...

Mắt em muốn nói ... ngàn lời yêu anh

 

 

 

                                                   11/5/2013

Hương Nhu

Chia sẻ:                  
Các bài khác: