Thứ sáu, 26/04/2024,



Người ơi ! sao mãi hẹn hò

Vẫn không thấy bóng - con đò ngược xuôi !?

 Y tế tiêm nhầm vác xin

Giáo dục thay đổi linh linh rối mù

Mơ màng ... sóng vỗ hôn bờ

Đưa em vào chốn mộng mơ...ái tình

 Lại ôm...trắng cả hai tay

Mình em ôm trọn đắng cay tủi hờn...!

 Thật là sung sướng em ơi !

Học hành chăm chỉ vâng lời thầy cô

 Ba mươi năm tưởng mới thôi

Sắp xa rồi đó một đời giáo viên

  Thành Nam : Mảnh đất thi nhân
Văn,thơ hồn cốt thăng trầm hồi sinh

 Từng chùm hoa ... đẹp tuyệt vời

 Mừng ngày giải phóng ngập trời thủ đô

 Cắn răng cho lệ tuôn rơi
Tuổi hờn tháng chín...đầy trời cô đơn

Không đi tiếc ngẩn tiếc ngơ

Em không về được hội thơ...em buồn !

 Không anh ngày tháng bơ vơ

Em như con nhện giăng tơ nỗi sầu

 chiến tranh ác liệt vô cùng

Anh đi - đi mãi ngàn trùng cách xa

 Đây rồi hương vị ngọt ngào

Đây rồi những phút nôn nao đợi chờ...!

  Thật mà cứ ngỡ như mơ

Bằng Lăng ơi ! tím ngẫn ngơ bóng hình?

 Lắng nghe Nghiêm nguyễn đọc thơ

Đi tìm một nữa-ngẫn ngơ đi tìm!

 Em nghe : xứ Huế Bây Giờ

Tưởng như đang ở bến bờ Hạ Long

Trang [1, 2 ,3 ,4 ]