Vì sao anh lại tìm em
Để thành nỗi nhớ cho em cuối đời
Giờ đây tuổi đã xế rồi
Mà tình yêu vẫn như thời trẻ trung
Vẫn hẹn hò vẫn chờ mong
Gặp anh em vẫn thấy lòng nao nao
Vẫn là anh của thuở nào
Nhìn em cái buổi ban đầu thiết tha
Bốn mươi năm đã trôi qua
Mà em cứ ngõ như là chiêm bao
Anh ơi!duyên phận làm sao
Để em ôm ấp tình đầu mãi thôi
Yêu anh em đã lỡ rồi
Còn anh sao vẫn nhớ hoài về em
Nụ hôn vừa mới trao thêm
Nghĩa là anh cũng yêu em cuối đời
Còn gì hỏi nữa anh ơi !?
Chữ riêng-riêng một khoảng trời của ta
11/2001
hƯƠNG nHU
Các bài khác: