Chủ nhật, 19/05/2024,

THƠ ANH GỢI NHỚ (30/09/2013)

 

Thơ anh là tiếng lòng anh

Buồn thương da diết khi đành cách xa

Em chưa gặp gỡ bao giờ

Bóng hình anh đã hiện mờ trong em

 

Bây giờ em muốn làm quen

Gửi anh một chút tình riêng thuở nào :

Em đây phận gái má đào 

Miếng trầu đã nhận nên dâu mất rồi

 

Vậy mà em bị bỏ rơi

Cho nên em mới ngậm ngùi xót xa

Bốn mươi năm đã trôi qua

Vẫn còn đọng lại khúc ca u sầu

 

Thơ anh gợi nhớ nỗi đau

Với ai đứt gãy nhịp cầu yêu thương

Nỗi lòng có lúc vấn vương

Con tim thổn thức tìm đường đến thơ

 

Bao giờ cho tới ngày xưa

Cho em trả lại trầu kia héo mòn

Cho em trở lại tuổi xuân

Yêu ai chớ để con tim dại khờ

 

 

12/8/2012

Hương Nhu

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: