Chủ nhật, 19/05/2024,

RƯỢU SẦU (03/10/2013)

 

Uống rượu cho bớt nỗi dâu

Nào đâu rượu lại đem sầu nhiều hơn

Uống rượu là của quí ông

Sao tôi lại uống cho lòng nát tan 

 

Thương thân một bóng chiều tàn

Còn đâu bến đợi đò sang mà tìm...!?

Có ai thấu hiểu lòng mình 

Sẻ chia đôi chút ...tim mình đỡ đau...!

 

Ước   chi tôi có phép mầu !

Hóa ra đôi cánh về đâu thì về

Cho tôi bớt nỗi sầu bi 

Quãng đời còn lại tràn trề yêu thương 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     12/8/2013

Hương Nhu

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: