GỬI VỀ MIỀN TRUNG QUÊ MẸ
Mỏng manh
Dằng dặc
Dải đất Miền Trung
Mãi oằn xuống ,gánh hai đầu đất nước !
Mãi hiên ngang vững vàng và mơ ước
Xây đẹp giàu cuộc sống ở tương lại.
Trong chiến tranh bom đạn xới cày
Cuồng phong hàng năm ,lũ dâng tàn phá .
Thương Ba Má ,Cô Bác đang vất vả
Thương em thơ nét mặt trĩu buồn đau...
BÃO LỊCH SỬ... vần vũ nát nhàu
Ầm ầm lũ dâng ,thôn làng bị chia cắt...
Cả nước hướng về Miền Trung
Lòng đau cuộn thắt ;
Cả nước triệu tấm lòng
Hướng về chia sẻ với Miền Trung...
Đất bạc màu ,cát trắng điệp trùng
Bao cơ cực Miền Trung gánh cả ...
Nhưng câu hát ví dặm
Giọng hò mái nhì ,
Mái đẩy ...
Vẫn ngân lên rộn rã ;
Câu hát lý thương nhau...
Sông Hương ,
Hò Huế ..vẫn ngân nga...
Ôi thật tự hào Miền Trung
Đất Mẹ
Quê ta !
Langdong
*****
BÃO TAN
Bão đã tan,lũ cũng rút ra
Đồng thì trắng ,thôn làng xơ xác ...
Thương em nhỏ đôi mắt nhìn ngơ ngác
Trường đổ ,sách trôi ,em nhớ lớp ,nhớ trường .
Ba ngồi đó im lặng ,thật là thương
Ngôi nhà đổ ,Má quẩn quanh dọn dẹp .
Đàn gà chạy lũ về kêu lép nhép
Lúa trôi sạch rồi ,đang thơ thẩn đòi ăn...
Đổ lên đầu biết bao nỗi khó khăn
Đồng bào Miền Trung quê mình vất vả .
Gạt nước mắt đi em
Mình gắng lên em nhá
Ta chung sức chung lòng
Xây dựng lại quê hương
Cả nước sẻ chia cùng miền Trung
Ruột thịt yêu thương.