Thứ sáu, 03/05/2024,

HẸN NGÀY VỀ THĂM QUÊ EM (19/09/2013)

 

Anh vẫn hằng mong
Em luôn chờ đợi
Ngày anh về thăm quê em Yên Bái
Để anh chèo thuyền ,còn em cầm lái
Trên hồ Thác Bà in bóng mây trôi...

Ca khúc về "Hồ trên núi" em ơi :
"Núi ơ núi ,thuyền ơ thuyền ,mây ơ mây ,nước ơ nước"...**
Đã làm cho anh mãi hằng mơ ước
Có ngày sẽ được bơi thuyền cùng em ,
Trên hồ Thác Bà, nhẹ lướt êm êm...

Chắt lọc từng khe rừng sâu núi thẳm
Nên hồ nước đầy ,tình Nước cùng Non 
Như tình đôi mình đắm say lắm lắm
Năm tháng trôi đi vẫn chẳng phai mòn...

Hẹn nhé đầu thu ,anh về ,em đợi
Kết nối duyên mình tình nghĩa sắt son
Để lướt thuyền đi trong ngày thu mới
Trên hồ Thác Bà nghĩa nước tình non...


*lời ca khúc "Hồ trên núi" của NS Phó đức Phương

Chia sẻ:                  
Các bài khác: