Thứ bảy, 20/04/2024,

HẢI YẾN TÊN EM (14/11/2013)

 HẢI YẾN TÊN EM
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những nạn nhân Philipine

 bỏ mình trong cơn bão Hải Yến .


Hải yến
Em là chim biển
Đẹp xinh
Em chao đôi cánh nhỏ trên biển
Dưới ánh bình minh…

Mà sao
Người ta lấy tên em
Đặt cho cơn bão hủy diệt ?
Tàn phá Đảo quốc Phi lip Pin
Người Bạn phía đông của Việt Nam ,thân thiết!
Gây nên chết chóc đau thương
Đổ lên đầu mọi nỗi bất hạnh , tai ương…

Tiếc thương
Bao dân lành chết thảm
Xót xa
Bao đứa trẻ côi cút mất Mẹ Cha
Bao người dân không cửa không nhà
Bởi thành phố ,thôn làng bị hủy diệt .
Ngậm ngùi
Bao thi thể phiêu dạt
Bao linh hồn bơ vơ trên biển bao la…

Phi lip Pin ơi !
Việt Nam với Bạn cùng chung cảnh ngộ
Hàng năm hứng chịu bao thiên tai khốn khó
Không cầm lệ rơi
Đứng trên bờ biển Việt Nam
Hướng về phía Đông nơi Bạn xa xôi…
Phi lip Pin ơi !
Chúng ta là anh em, 
Là bè bạn ,cùng nhau chia sẻ
Sát cánh bên nhau
Cùng trụ vững trước thiên tai 
Và trước mọi thế lực đen tối âm mưu…
Chung một Biển Đông
Cùng xua tan mây đen
Đón ánh mây hồng…

Langdong.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: