Thứ năm, 28/03/2024,



 Buồn tình hai kẻ đôi nơi
Chẳng bên nhau chẳng nói lời chia tay 

 Bên nhau những lúc hiểm nguy

Để cùng khắc phục ắt thì vượt qua...

 Đạp xe lên tỉnh về ,mua làm quà cho cháu...

 Nếu ai không biết tự mình

Lấy làm xấu hổ khi khinh người nghèo...

 Đồng bào gặp nạn thiên tai

Đang trong khốn khó nào ai an lòng...

Ai quên quá khứ là người 

Vong ân bội nghĩa ở đời mà thôi...

 "Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan"

 Tĩnh tâm thiền tọa đêm thanh...

 Áo rách phải giữ lấy lề...

 Dân mình chị khổ trăm bề 

Thiên tai lũ lụt tràn về gian truân...

 Miền Trung bão lũ tràn qua

Đồng quê nước trắng cửa nhà tan hoang...

 

 Hãy nhìn cho tỏ thấy ai 

Tuổi già lụ khụ ngồi ngoài mái hiên...

 Đêm thu trăng tỏ trời trong

Lãn Ông thi phú mở lòng thảnh thơi...

Ai nắm tay được suốt ngày

Ai không vấp ngã ai "Hay" suốt đời...

 Con người trời đất sinh ra

Đã cho đủ thứ để mà sinh nhai...

 Hai nhà là bạn đồng niên

Thuở trước đồng cảnh lại liền kề nhau

Trang [1, 2 ,3 ]