Thứ ba, 30/04/2024,

NHÀ THO LẠI QUANG PHỤC ĐOẠT GIẢI BẠC CUỘC THI THƠ LUC BÁT (12/09/2013)

 NHÀ THƠ LẠI QUANG PHỤC ĐOẠT GIẢI BẠC CUỘCTHI THƠ LỤC BÁT CHỦ ĐỀ “TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2013

Trần Mỹ Giống 

nhà nghiên cứu phê bình văn học.

.Cuộc thi thơ lục bát chủ đề “Tổ quốc và đạo pháp” lần thứ nhất năm 2013 do Lục Bát Việt Nam khởi xướng và phát động đã có hàng trăm tác giả trên mọi miền Tổ quốc hưởng ứng với trên bảy trăm bài dự thi.

Ban giám khảo đã chọn và trao tặng cho 14 tác giả gồm 6 giải Vàng và 8 giải Bạc.

Nhà thơ Lại Quang Phục (Địa chỉ: 31 Chùa Cả, Vị Xuyên , Nam Định. ĐT: 0985215535. Email: laiquanggp@yahoo.com ) là một trong số 14 tác giả xuất sắc, được Ban giám khảo trao giải Bạc cho bài thơ “Không gian Thiền”. Chúc mừng nhà thơ Lại Quang Phục và trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ này.
.

KHÔNG GIAN THIỀN

Mái cong chùa cổ rêu phong
Chiều rơi mõ điểm hư không hững hờ
Đi tìm, lạc cõi hư vô
Thời gian hư ảo bến bờ tâm linh

Trăng Thiền tỏa sáng vườn kinh
Đạo tràng lớp lớp chúng sinh niệm nguyền
Mải tìm trong cõi vô biên
Đêm nay lại gặp, tham Thiền cùng trăng

Giọt mưa gửi đến sông Hằng
Hương trầm quyện gió sao băng cõi ngoài
Tam quan ai khóc, ai cười
Ngộ lòng thoát tục hoa rơi đầy thềm

 

. Ngoài bài “Không gian Thiền”, nhà thơ Lại Quang Phục còn gửi 9 bài khác dự thi và tất cả đều được Lucbat.com tuyển đăng. Mời bạn đọc thưởng thức:

 

MỘT GÓC KIM BẢNG

Cỏ Thi gió cuốn về trời
Canh Dịch hát Dậm nhớ thời hội quân
Bà Đanh nức tiếng xa gần
Nhớ xưa vua Lý mấy lần bình Chiêm

Đền Trúc cổ tự đất thiêng
Ba Sao lấp lánh đây miền hư vô
Thuyền lên bến Đục năm xưa
Hương Sơn rau Sắng ai mua gửi chàng

Ngoảnh về Tam Trúc mênh mang
Núi sông, sông núi Ba Hàng, Khả Phong
Xa xa Đồng Hấm, Hạnh Lâm
Phượng hoàng bay lượn quèn Vồng, Bút Sơn

Xanh cây, xanh khói mây vờn
Lung linh Trúc Bản gửi hồn trăng sao
Vung gươm thề với trời cao
Thù nhà nợ nước má đào quên thân

Hồn thiêng nữ tướng Lê Chân
Huyệt Tượng lệ đọng, xanh ngần Zát Dâu
Lạt Sơn sương khói nhuộm mầu
Quê hương thương nhớ dài lâu vững bền.
_________

*Theo Nguyễn Huy Vinh (1770 – 1818) Cỏ Thi là loài cỏ hiếm là lễ vật tiến vua. Chỉ khi vương đạo hài hòa, bình ổn thì cỏ mới mọc dài, Canh dịch tên cổ làng Quyển Sơn ngày nay thuộc huyện Kim bảng tỉnh Hà Nam.
* Chùa Bà Đanh thuộc xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, dân gian có câu: “Vắng như chùa Bà Đanh”
* Đồng Hấm, Hạnh Lâm, Quèn Vồng, Bút Sơn Lạt sơn… là những địa danh thuộc đất Huyện Kim Bảng xưa và nay. Tương truyền khi Đinh Bộ Lĩnh thắng trận trở về qua vùng đất này có phượng hoàng xuất hiện bay lượn chúc mừng
* Zát Dâu tương truyền nơi bà Lê Chân tuẫn tiết để bảo toàn danh tiết
* Còn lại là những địa danh thuộc huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

ĐÊM HOA ĐĂNG

Bến khuya lấp lánh Hoa Đăng
Hiu hiu ngọn gió sao băng ngang trời
Chập chờn đèn nến nổi trôi
Lửa Thiền phổ độ neo đời chúng sinh

Giữa muôn ảo ảnh lung linh
Ngân hà nhấp nháy muôn hình hồn thiêng
Lửa từ bi mõ thiện nguyền
Thì thào mộ gió nỗi niềm viễn du

Biển đảo, biên ải xa mù
Vọng lời sông núi, trăng thu bóng hình
Hồn nương mây gió lặng thinh
Khói hương mờ ảo “vô hình vô ngôn”

Binh phu, tử sỹ, cô hồn
Nhiệm màu Phật hiệu mõ dồn chân như
Chuông buông lay động huyền hư
Hùng binh, tử sỹ đến từ Hoa Đăng

Sông khuya rực rỡ ánh trăng
Chìm sương đêm cỏ, chúng tăng nghẹn lời
Cúi đầu kính cẩn lệ rơi
Hoa Đăng chảy mãi về nơi cội nguồn.




THẦN QUANG TỰ 

Lễ hội Hành Thiện chùa Keo
Hội mùa tháng chín đua chèo trên sông
Chùa quê hương quyện gió đồng
Thần thông giáo hóa Minh Không đạo tràng

Quang minh trời biển mênh mang
Làng trên xóm dưới xếp hàng viếng thăm
Hành Thiện vằng vặc trăng rằm
Thiện tâm không sắc mây giăng ngang trời.

CHÙA ĐỒNG

Thang thiền nối bậc ngàn xanh
Gương mây bàng bạc phủ quanh mái chùa
Đá mòn nhịp bước như mơ
Đường tùng lối trúc nhuộm mờ khói sương

Hạ Long mặn gửi theo hương
Mõ chiều từng giọt khua buông sân trời
Chùa Đồng mây khói chơi vơi
Vườn Thiền Tam giáo ngời ngời sắc không

Ngai vàng nhường lại sau lưng
Trở về am cỏ soạn từng chân kinh
Gậy thiền giáo hóa chúng sinh
"Trời gần ba tượng" lung linh rạng ngời

“Cung ma” quản chặt cõi người
“Xuân khôn cùng” xẽ ngời ngời nước non.

.

HỒ GƯƠM

Tháp thần yểm giữa chén thơ
Rêu phong Đền Ngọc, xanh lơ giếng trời
Lộc vừng bóng ngả chiều rơi
Chép kinh Tháp Bút, bồi hồi tay hoa

Mười năm gươm báu sáng lòa
Bình yên bờ cõi, gươm ta trả thần
Rùa thiêng Lục Thủy huyệt linh
Bóng Rồng chớp nắng, tạc hình nước non…

MỘT THOÁNG VƯỜN BÙI

Trăng luồn nhè nhẹ qua song
Gió đưa mây khói trên sông bồng bềnh
Ngỗng trời lạc bạn vang ngân
Hoa tươi năm trước phong trần nắng mưa

Vườn Bùi ngào ngạt hương đưa
Cò nghiêng cánh đậu, trúc thưa chen hàng
Chiều Vị Hạ khách mơ màng
Trong veo thu điếu, khẽ khàng lá rơi…

.

MẸ
Kính dâng hương hồn mẹ 

Mẹ đi lặng cả tiếng cười
Bình vôi khô cạn, trầu tươi úa vàng
Tám tư xuân uống giếng làng
Cánh cò heo hắt, gió ngang bến thuyền

Chân gầy mòn vẹt đá quèn
Tái chiều tháng chạp đông ken đầu ghềnh
Thương con riu cứ bồng bềnh
Cái tôm, cái tép chông chênh gió lùa

Loay hoay mấy vụ chiêm mùa
Đất quê cũng hiểu hơn thua cõi người
Dậy con từ thuở trong nôi
Câu Kiều hạt thóc ngời ngời lòng trung

Rã rời cánh hạc hư không
Đồng xanh đón mẹ vào lòng bao la
Nhang cong tỏa ngát hương hoa
Đài sen nâng bóng mẹ ta hiện về.
________

*Địa danh thôn Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam


NI SƯ VỀ QUÊ THANH MINH

Tay Thiền thon búp hoa sen
Nhẹ nhàng vén cỏ phủ trên nấm mồ
Rì rào ngọn gió hư vô
Hương trầm quyện tiếng Nam mô giữa đồng

Cam Lồ bình nhẹ hư không
Nghiệp căn xuống tóc nâu sồng đa mang
Ẩn mình trong cõi Già Lam
Thả neo Tam Bảo địa đàng xa xăm

Mắt biếc nghiêng trời sao băng
Giữa đồng dáng liễu thẹn trăng ngõ trời
Cô liêu mây khói chơi vơi
Thơ ai dâng khúc ru nôi giữa đồng

.

DÂN BINH
Nhân ngày lễ khao thề thế lính giữ đảo Hoàng Sa

Chiếu vua xưa những hạm thuyền
Lênh đênh vượt sóng ra miền Hoàng Sa
Thủy trình giữa biển bao la
Dựng bia cắm mốc… đảo là quê hương

Lời thề khắc cốt ghi xương
Kinh ngư hải đội mở đường ra khơi
Dân binh giữ đảo bao đời
Giăng đèn câu mực… trăng rơi đầy thuyền

Gầm gừ gió chướng bất yên
Lưỡi bò còn đó… lời nguyền Liễu Thăng
Hịch truyền từ thuở xa xăm
Lời thề giữ đất ngàn năm chẳng sờn

Chia sẻ:                  
Các bài khác: