Thứ bảy, 27/04/2024,



 RƯỢU SUÔNG CẢM HOÀI

 

SƯƠNG hòa rượu nhạt mời trăng

Chót say TRONG ánh sao băng xé trời

Sững sờ thập thững BỜ môi.

Hạt xuân tách vỏ vương rơi XUỐNG vườn

 

GÓT hài nâng chén rượu suông

Sánh vai MƯỢN chút men cuồng mà say.

Sông sâu chảy xiết ĐÒ đầy

Bồi hồi trầm tích mây bay NGANG đầu

 

ĐÊM chìm bến văng thả câu

Mồi suông LƯỠI thẳng bến sầu gió vuông

Đá mòn vẹt góc TÌNH suông

Bèo mây chớp động tiếng chuông DẬY thì

 

TIỄN say cô phụ người đi,

Bình nghiêng RƯỢU cạn khóc gì sắc không

Hừng đông cạn chén  MƠ mòng

Âm ba mòn mỏi long đong CẢM hoài...

24-3-2019
LQ PHỤC. 31 chùa cả. Vị xuyên Nam Định

 LẠI LÀNG TÔI

 

Tự ngàn xưa có làng tôi

gập ghềnh cao thấp núi đồi mênh mang

 

Đá chồng lên đá thành làng

Thung sâu huyệt tượng sóng tràn Bồ Vô.

 

Le le bến vắng bơ vơ 

Rún xanh Đồng Mạ Mộ thờ đồi Am 

 

Bến Đến sóng gác thuyền nan.

Thánh Chân  Hiển Thánh lập làng từ đây.

 

Một vùng  bụi đá trắng mây

Đồng chiêm trầm tích hao gầy Ngân Giang

Lăn bờ giữ đất lập làng

Rêu phong huyền sử thênh thang đất này

PLQ

 

 

 

 

 

 Bài thơ này viết từ năm 1976. khi chuyến tầu chuyên xa xuyên Đông Ậu và nhận thức vê tổ quốc còn đi trên nhũng nhánh cũ mòn hẹp. Hôm nay Ngày #30-4, ngày mai ngày 1-5 nỗi nhớ về kỷ niệm xa xưa đan xen trong âm hưởng Ngày Hội Non Sông Dập dìu khúc tráng ca không tắt. Bài đã đăng trên Tạp chí Quê Hương. Xin Phép ghi lại giao hòa âm hưởng Hôm nay.

 

TỌA ĐỘ NHỚ NHÀ

 

Ở đâyI

 không có ngọn khói Lam Chiều

không có tiếng gà xao xác tàn canh

 Không có cánh diều véo von chao động.

Tiếng trâu về chiều khua lốc cốc

Hồn quê tôi yêu dấu vô cùng

Hắc Hải mênh mông lòng vẫn thấy gần

Đêm nhớ mẹ.

Quây quần nghe bài ca Quan Họ

Vóc dáng Quê hương vang lên từ đó

ĐẤT Rồng Tiên nắng nỏ trời trong

Ngọn cờ Hồng rực rỡ lung lính

Sao năm cánh Mười phương hội tu

Sắc thắm máu đào Mặn mòi mắt lệ

Ngắm ngọn Hồng kỳ thấy tổ quốc bao la.

 Trăn trở cội nguồn Những ai xa quê

Ánh điện lung linh tìm đâu chú cuội.

Đất nước sang trang Sắc xuân phơi phới

Sen hồng thanh khiết Việt Nam.

Một chút vui sao viết lên trang

Một hạt cát sao làm lên sa mạc

Hạt muối nhỏ sao cho ta biển mặn

 

 

 

Một hạt Phù sa sao cho ta ngô lúa ngập đôi bờ

Quê hương ơi đâu chỉ hai mùa

nắng lửa chói chang mưa rào xối xả

có cả bốn mùa hoa thơm cỏ lạ

mùa lại mùa xây lên từ sỏi đá

Xóa cuộc đời nghèo Lấp những cách ngăn

Ta biết ơn mảnh đất Việt Nam]

Cho những mùa vàng bội thu mười tấn

Ta ơn sâu những người ra trận

cho ta cuộc sống hôm nay.

Những người đi xa mong đợi ngày vê

Mang hạt giống vàng gieo lên vườn cũ

như cánh chim non qua mùa ấp ủ

trời thanh bình tung cánh hót ca.

Đồng ruộng mênh mông bát ngát bao la

Rực rỡ Cửu Long sông Thương sông Mã.

 Màu xanh phì nhiêu trái hoa hương lạ

Đói nghèo đã qua biển bạc rừng vàng

Tháng tư tâm trạng xốn xang

Đâu phải trong mơ Vần thơ thao thức

Không ngủ viết hoài vần nhớ nước.

Tiệm cận quê hương tọa độ nhớ nhà...

PhụcLại Quang

 LẠI DIỄM XƯA

 

Tặng các bạn nữ khóa 4 Praktikalsi- Bul ga ria

 

Phải rồi tóc em đã bạc

Tô Thị sao biến thành vôi

Thảo nguyên chiều xưa hữu nghị

Con ngoan đủ cánh nẩy chồi

Tình cũ đơn phương đã chết

Tầng rêu tháp đổ hư vô

Hải Âu cánh chiều mỏi mệt

Nồng nàn điệu nhạc Diễm xưa.

Con đã thành anh thuở ấy

Cà phê bar cũ thả hồn

Diễm xưa như em một thuở

Tóc hờn bén gót mây buông

Đêm nay vô tình ngọn gió

Ký ức thảo nguyên dâng trào

Luân hồi nằm nghe sóng vỗ

Biển Đen hồn cũ xôn xao

Phuc Lại Quang

 TIẾNG CHIM

TRÊN RỪNG

TRƯỜNG SƠN

 

Ai dậy: - Này chim ơi!

-Kêu Bắt cô trói cột,

Ai dậy này chim ơi!

-Còn cơm xin một cục

Ai dậy này chim ơi!

-Dân làng Đoài chết lụt.

Ai dậy này chim ơi!

-Khó khăn ta khắc phục.

 

Tiếng chim trên Trường Sơn

Rạo rực bao tâm hồn

Nghe rừng thiêng thánh thót

Nhớ quê nhòa lệ giọt

Đường ra trận còn xa

Pháo sáng chớp lửa ma

Mồ hôi hòa uớt đẫm

Sốt rét rung rừng rậm

Suối ngơ ngác dạo đàn

Bản tình ca “Lá Đỏ”

Khúc “Nhạc Rừng” đa mang

 

Bao gian khó đầy vơi

“những chiếc xe không kính”

Ta đã trải qua rồi.

Hót đi nữa chim ơi!

Kêu bắt cô tróí cột.

Kêu khó khăn khắc phục

Để ta bước nhanh hơn.

 

Ôi tiếng chim tâm hồn

Trên đỉnh dẫy Trường Sơn

Đoàn quân bước dập dồn

nghe tiếng chim thánh thót

Trái tim vui nhảy nhót

Theo tiếng hót của chim.

24 - 3 – 1972. PLQ

 

 QUA HẢI VÂN

NHỚ HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

 

Mến tặng: LĐT

 

Tiên Sa bán đảo Sơn Trà

Rồng thiêng phun lửa mưa hoa trên cầu

Hải Vân ngọn gió hang sâu

Hùng quan đệ nhất biển sầu Lăng cô

 

Gia tài giưã cõi hư vô

Mỹ nhân gửi tặng Châu Ô Nam Bình

Chế Mân cưới được vợ xinh

Năm năm chờ đợi gái Chinh sang đò

 

Nam Ai da diết câu hò

Dặm trường không một đắn đo mình ngà

Cửa Hàn sóng vỗ hồn ca

Thục trinh đài các phấn hoa dâng đời

 

Quốc gia Chăm - Việt sinh sôi

Hải Vân Non Nước sáng ngời núi thiêng

Dương Xuân miếu cổ niềm riêng

Huyền Trân thiên mệnh Giáng Tiên – Hòa bình

 

Mở mang bờ cõi Huyền Trân

Ngàn năm vang vọng Chúa Trần - Cham pa

 

PLQ 13-5-2019 Hải Vân quan

 THAO THỨC CỬA HÀN

 

Thăm Đà Nẵng mây nâng lên Đỉnh Bà Nà gặp Trời. Xuống bán đảo Sơn Trà lạc rừng Mây tía gặp Phật Bà Quan Âm, Vào Ngũ Hành Sơn Gặp các vị thần Chăm pa. Đà nẵng một vùng đất thiêng hiếm có của Tổ Quốc. Một thành phố sạch, đẹp văn minh hiện đại ngang tầm những tp. Hạng trung Châu Âu... Cảm ơn những con người ít nhiều có trong mình những tỷ lệ phần trăm pha trộn hai dòng máu Việt Chăm . Cảm ơn Công chúa Huyền Chân đã thắp sáng ngọn  đuốc hòa bình nối dài mối tình Chăm Việt.Cảm ơn sự minh triết của các thế hệ tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ non sông cẩm tú này.  Để có một Đà Nẵng hôm nay như viên ngọc lung linh tỏa sáng trong vũ trụ (Sun Worlo)...

 

 

Cầu Vàng  bay đón gió Đông

Rồng thiêng phun sáng lửa hồng tân hôn

Thuyền Rồng công chúa hợp hôn.

Thả vầng trăng khuyết sinh tồn đa mang.

 

Vườn Thiên Thai đỡ Cầu Vàng

Trăm năm men ủ địa đàng rượu tiên

Mây dâng đón khách tham Thiền 

Lầu chuông Linh Ứng lạc miền sao băng

 

Linh phong Bảo Tháp đợi rằm

Chạm trời Gô tíc tháp nằm trong mây

Linh Từ chớp động đằng Tây

Sun Worlo tỏa sáng men say cầu vồng

 

Đường lên Tiên Cảnh mây bông

Ngũ Hành thao thức mênh mông Cửa Hàn

 

12.5.2019 Viết sau chuyến đi lên đỉnh Bà Nà Hil.

Sau đêm Cầu Rồng phun Lửa phun mưa

Phục Lại Quang.  

 

 TRĂNG THIỀN

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI

Trói đời thật chặt vào đêm

Thạch Sùng ném lưỡi ngoài thềm mưa Ngâu

Then cài khóa chặt từ lâu

Buồn gim nỗi nhớ nỗi sầu vào khuya

 

Chăn đơn hạnh phúc khó chia

Được trên hụt dưới khéo bia miệng đời

Gió ngoài vẫn khóc nỗi người

Hư vô vần vũ bao lời lặng im

 

Lăn lăn giọt mắt cố kìm

Vỡ òa tiếng nấc chân chim nhạt nhòa

Phù du một thuở nõn nà

Cũng đôi mắt ấy thu ba dập dồn

 

Thanh cao tạo dáng mê hồn

Phép chia cõi hợp nỗi buồn cõi tan

Chạnh lòng cam phận đa đoan

Kiêu sa tự trọng dối gian lọc lừa

 

Bước trong thanh thản giao mùa

Rẽ đêm mở lối lũy thừa bình minh

Mở lòng thanh thảnThương mình

Nuôi con dựng nghiệp phồn vinh bốn thời

 

Trên cao trăng sáng rạng ngời

                   Có nghe muôn ánh trăng rơi Ngân Hà.

PLQ    

 

LỐI CŨ QUẦN ANH

 

Trại sáng tác  Bộ môn thơ

Hội VHNT tỉnh Nam Định

về thăm huyện Hải Hậu

 

Vườn cũ nhuộm vàng màu nắng hạ

Phù sa khỏa lấp men màu nâu

 Ngó em hờn dỗi cơn hóa thạch

Rửa mặn bùn sâu đất đổi mầu

 

Cầu Ngói còn đây nối bờ xưa

Hồn của cha ông dựng cõi bờ

Sông rộng bờ sang em gang thử

Mái cong  nón ngả đón hồn thơ

 

Cái thuở đầu trần chân không dép

Diềm bâu phơi cộc dậu tre thưa

Thạp chứa đầy mây hồn thu cũ 

Cau buồn chắt lệ giọt Ngâu mưa

 

Quần Anh tụ hội làng lên phố

Trong mây Tứ Tổ lấp lánh cười

Trăng sao tỏa bóng bao mơ ước

Cửu tộc lo toan lúa tốt bời

 

Lấn biển khơi sông lập bờ vui

Biển lui, làng tiến sáng muôn đời

Trở về quê cũ trăng dẫn lối

"Đường cong" ra biển dậy bờ vui.

PLQ 

 THĂM LÀNG HÀNH THIỆN

 

Kỷ niệm tròn 110 năm ngày sinh

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh

 

Trưa tháng năm về thăm làng cũ

Gió mênh mang nổi phía  sông Hồng

Thoi trời ru hồn mây lãnh tụ

Khung cửi thời gian dệt cõi hư không(1)

 

Vườn hoài niệm còn đây hoa cỏ

Xanh câu thơ tới tận bây giờ

Hộ Xá, Lý Ngư rồng thiêng trăn trở(2)

Rêu cũ chùa Keo Không Lộ Quốc Sư

 

Bia lưu danh gửi vào vô hạn

“Đông Cổ Am Nam Hành Thiện” lời xưa(3)

Địa linh thiêng phù sa màu mỡ

Mầm trí nhân khoa bảng gieo mùa

 

“Tam Giáp đệ nhất danh tiến sỹ”(4)

Bao anh hùng tô điểm non sông

“Mỹ tục khả phong” lung linh trăng tỏ(4)

Hộ giá sang sông hôm ấy chợ đông(5)

 

Chuyện xưa kể đi làm cách mạng

Mấy bận thực dân tuyên án tử hình

….

(Trăng vẫn sáng làm gương em chải tóc

Thay ánh đèn anh học sáng lung linh)(6)

 

“Là Thi Sỹ”hồn thơ thời bí mật

Với bút danh binh vận Sóng Hồng(7)

Ai lãng mạn thương mây khóc gió

Dân tộc đau câu chữ trào dâng

 

Báo Giải Phóng còn đây bao trang viết:

“Nhật –Pháp bắn nhau,hành động chúng ta”

Đổi mới tư duy cả đời theo Đảng

Cải cách sửa sai …lệ nhỏ mắt nhòa

 

Câu thơ Vấp mấy lần nếm trải(8)

Đường chênh vênh có ngại chi anh

Thuốc tuy đắng nhưng mau lành bệnh

Sao vàng bay thổi muôn ngọn gió lành

 

Ta tràn ngập trước tư duy biện chứng

Trước vầng dương thai nghén những mùa hoa

Sừng sững tượng đài quê hương Hành Thiện(9)

Đất anh hùng rực rỡ ánh sao xa.

Lại Quang Phục

31 Chùa cả Vị Xuyên Nam Định

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định

--------------

(1)Tại nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh vẫn còn lưu giữ 2

khung cửi cuả mẹ và em gái.

(2)Hộ Xá là tên cổ làng Hành Thiện. Làng Hành Thiện giống hình con cá Chép đang vùng vẫy rất sinh động(Lý Ngư).Trước thế kỷ X Quốc sư Dương Không Lộ cho xây dựng ven sông Hồng Chùa Nghiêm Quang nay là Chùa Keo

(3)Vùng đất này cổ xưa đã có câu” Đông có làng Cổ Am(Vĩnh bảo Hải Phòng ngày nay)phía Nam có làng Hành Thiện” ( có nhiều người học hành đỗ đạt cao).Làng có bia đá lưu danh những người học hành thành đạt

(4)năm 1856 Cụ Đặng Xuân Bảng(ông nội của Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh sinh năm 1828 đỗ (Tam Giáp tiến sỹ đệ nhất danh).Năm 1823 vua Minh Mạng đổi Trang hành Cung thành làng Hành Thiện và ban cho 4 chữ(Mỹ tục khả phong)với hàm ý khen ngợi.

(5)Thời kỳ hoạt động bí mật thực dân Pháp tổ chức vây bắt Hôm đó Chợ Hành Thiện Chính phiên họp đông giặc đến nhốn nháo phu nhân cố Tổng Bí thư chạy về đưa chồng vượt sông Hồng sang Thái Bình thoát nạn.

((6)Một câu thơ hay của Cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

(7)Là thi sỹ là bài thơ binh vận hay của cố Tổng bí thư Trường Chinh với bút danh Sóng Hồng.

(8)Vấp là 1 trong những bài thơ nổi tiếng cúa Cố thi sỹ Sóng Hồng

(9)Tượng đài Cố tổng Bí thư Trường Chinh được đặt giữa trung tâm huyện Xuân Trường.tỉnh Nam Định.

 

 ĐÊM TRẮNG

 

Sao em lại rót sầu vào đấy

Trăng luân hồi đã mấy mùa xa

Thanh thiên bạch dạ lệ nhòa

Mọt kèo kẽo kẹt hoan ca cuộc tình

 

Nhởn nhơ hư cấu hồn trinh  

Hoàng hôn mắt bão lập trình mong manh

Mộng khuya sao nhãng buông mành

Xóm xa vang vọng lanh tranh tiếng gà

 

 

Chân trời ửng chín sương sa

Lề bên tối sáng thăng hoa đèn đường

Nhện xa hồn cũ trầm hương

Mây vơi đêm trắng đoạn trường độc thân…

Lại Quang Phục

31 chùa cả Vị Xuyên Nam Định

 

 Chờ em

 

Chiều không em gió như ngừng thở

Ti gôn ngẩn ngơ khép cánh trên giàn

Mưa bụi lang thang tràn ngõ Lẻ

Ngơ ngác chiều mọng tím hoàng lan

 

Đêm vắng em đá mồ côi than thở

Tim khắt khe loạn nhịp phong hàn

Tóc bối rối hoang mang chiều bạc

Mặc khải mơ màng thi khúc tao khang

 

Bẽn lẽn gió chiều về rung cửa

Ưu tư ru ve vuốt nỗi u hoài

Hương kẹo đắng bếp ai bén lửa

Bữa cơm chiều thương nhớ liêu trai

 

Bởi chiều không em trái tim đóng cửa

Buồn nhân gian mờ mịt cõi Ngân Hà

Dế nức nở  bao điều trăn trở

Tàn canh chờ hớn hở cỏ thăng hoa.

 Phục Lại Quang

31 chùa cả Vị Xuyên Nam Định

0985215535

 Tâm sự với đêm

 

Đi tìm minh triết hồn thơ

Mộng du góp chút ầu ơ với đời

Chìm trong truyền thuyết đầy vơi

Buồm căng gió mặn nhận lời tin yêu

 

Sấm khuya thao thức bao điều

Rưng rưng nhiệt huyết

 chín chiều đa mang

 Rạng ngời nét ngọc chữ vàng

 Luân hồi đổi gió tro tàn lá bay

 

Hạ buồm cập bến heo may

Tứ bề sương muộn, nạp đầy bút thiêng

Mạch ngầm trầm tích neo nghiêng

Lời xưa trăng tỏ lạc miền phù sa.

Lại Quang Phục

Hội VHNT Nam Định

 XUÂN ĐÃ ĐẾN

BÊN HỒ VỊ XUYÊN

 

Nắng tràn hồ lạnh trong veo

Phướn thơ hóa lá như reo như đùa

Hồn xuân lơ lửng bỏ bùa

Thơ nghiêng bóng thả mây thưa Khoái Đồng*

 

Đài thiêng lặng coĩ hư không

Đông A hào khí Diên Hồng còn đây

“Gọi đò” thao thức bao ngày

Ống tre gieo quẻ nạp đầy cõi tu.

 

Giêng Hai đỏng đảnh lời ru

Hoa xoan tím lỡ bỏ tù mưa xuân

“Chợ Viềng ngẫu hứng” lạc vần

Thơ lay bóng gió xoay vần Càn Khôn.

12. Bính Thân 2016

Lại Quang Phục

31 chùa Cả- Vị Xuyên tp Nam Định

 LẠI NGHĨ VỀ TUYẾT RƠI

 

Mấy lần đài báo đông không đến

Những tưởng tết này hoa thắm hơn

Nô-En không tuyết buồn sương giá

Lục Thủy Rùa thiêng hóa vô thường

 

Bừng tỉnh cơn ghen đông dậy thì

Đành hanh chúa lạnh dở quyền uy

Phũ phàng vũ trụ tang thương gió

Tràn khắp đèo cao trắng biên di

 

Rừng xa lối cũ tuyết mênh mông

Hoa cỏ tơi bời hứng gió giông

Bao người áo mỏng lang thang bước

Sấm nấc** thương hoa khóc giữa đồng

 

Linh trưởng Bính Thân tết đến rồi

Mái trống chiều hoang trâu rét toi

Xôn xao chợ tết đâu xa lắm

Trời hại dân tình tuyết lạnh rơi.

 

Lại quang Phục

31 chùa ca- Vị Xuyên tp Nam Định

0985215535       

 Viết bên mộ Cụ Tú Xương

 

Mỏi miệng mời chắc gì người đến

Dâng ly men nhạt khéo mời rơi

Phú quý thời nay sinh lễ nghĩa

Cảm phiền cụ nhé khấn thầm thôi

 

Đỏ mắt câu thơ bòn “rút ruột”

Ai khóc Nguyễn Du… Tú Xương… ơi

“Gọi đò” lều chõng vùi sông Lấp

Chữ đẫm mồ hôi, lệ huyết, cười

 

Vỗ gió thơ bay về vô tận

Trường Thi lận đận lệ thi nhân*

Thu vàng Văn Miếu ngân câu chữ**

Còn lại ngàn năm tứ với vần

 

Cốc tai thơ trộn ba tầng nén

Đông Tây kim cổ ngược dốc đời

Cạn nhé đưa thơ vào cõi mộng

Khôn thiêng bằng trắc nức nở tôi…

Lại Quang Phục

31 chùa Cả, P. Vị Xuyên, TP.Nam định

Email:laiquangp@yahoo.com

Tel. 0985215535

 

Trang [1, 2 ,3 ]