Thứ sáu, 19/04/2024,



 MÂY ĐỊA ĐÀNG

 

Buôn tầu gió thả về đây

Bán bè vũ trụ mây dầy như bông

Hư vô trống trải mênh mông

Hằng hà trăn trở hư không lạc chiều

 

Cô đơn sa số bùa yêu

Phù sa sám hối bao điều thiệt hơn  

Phi dê xuống tóc tre buông

Vòi măng vô lượng nỗi buồn lê thê.

 

Võng ru thiên thủ tìm về

Bản sư Án Phạ hồn quê cảm hoài

Bật mầm muôn lá Như Lai.

Tiêu dao tranh tụng cảm hoài phật môn.

 

Nam mô hỷ tạng cô hồn...

Bụi Trần ngã mạn bồn chồn phương tây

Bồ Đề đom đóm bay bay.

Hoằng dương Pháp Chủ bóng mây địa đàng.

PLQ

 ĐƯỜNG LÂM ĐẤT HAI VUA

Rêu cũ phủ dầy men đá cũ
vạn  vết vồ đây hồn thợ đá ong

“Giếng sữa Cam Lâm” Mạch nguồn cổ sử

Đá mồ côi góa bụa lớp rêu phong
Lỗ chỗ bánh đa

đá thở phập phồng
Sùng sục ngàn năm Chè Lam đặc quánh

Đỉnh ba Vì mây hồng gió lạnh

Tản viên Sơn đức Thánh hiện về

Sông Hồng nước đỏ triền đê

Chống lại thủy thần bạo ngược

Đê vút tầm cao lòng dân gắng sức

Tản Viên Sơn ngạo nghễ núi cười

Mùa màng đồng bãi yên vui

Chùa Mía giọt tương nắng dãi

Làng cổ chum sành giữ lại,

Cột lim già Mộng Phụ đình thiêng

Thành hoàng phong Thánh Tản viên

Hoành phi câu đối

Sân trũng mưa nguồn gom lại

Văn Minh Bảng Nhãn Thám hoa.
Danh nhân nổi tiếng gần xa

Hóa thánh về đây đầy đủ

Gốc duối bách quan buộc ngựa

Từ đường: Mũ áo xênh xang

Nghiêm trang đợi lệnh vua ban

Cọc gỗ Bạch Đằng âm vang hồn sử...

Mênh mang truyện cũ năm Làng

Khơi mở kỷ nguyên oanh liệt

Nguồn gió Tản Viên thổi về tha thiết

Đất thiêng huyền thoại hai vua.

Phục Lại Quang (viết tại Lăng Ngô Quyền 18-6-2019

trại sáng tác Hội VHNT tỉnh Nam Định)

 

 ĐÊM TÀNG CHÂN

 

 

 

 

Trói đời thật chặt vào đêm

Thạch Sùng ném lưỡi ngoài thềm mưa Ngâu

Then cài khóa chặt từ lâu

Buồn gim nỗi nhớ nỗi sầu vào khuya

 

Chăn đơn hạnh phúc khó chia

Được trên hụt dưới khéo bia miệng đời

Gió ngoài vẫn khóc nỗi người

Hư vô vần vũ bao lời lặng im

 

Lăn lăn giọt mắt cố kìm

Vỡ òa tiếng nấc chân chim nhạt nhòa

Phù du một thuở nõn nà

Cũng đôi mắt ấy thu ba dập dồn

 

Thanh cao tạo dáng mê hồn

Phép chia cõi hợp nỗi buồn cõi tan

Chạnh lòng cam phận đa đoan

Kiêu sa tự trọng dối gian lọc lừa

 

Bước trong thanh thản giao mùa

Rẽ đêm mở lối lũy thừa bình minh

Mở lòng thanh thảnThương mình

Nuôi con dựng nghiệp phồn vinh bốn thời

 

Trên cao trăng sáng rạng ngời

                   Có nghe muôn ánh trăng rơi Ngân Hà.

PLQ    

 

B VÔ HUYN TÍCH / Li Quang Phc

 

Nhà thơ Lại Quang Phục

 

 

Kính tặng nhân dân làng kinh tế mới Hồng Sơn quê tôi

 

        Chiều đang nhuộm tím đại ngàn

Mây tràn thạch loạn địa đàng mưa bay

        Thung sâu Bìm bịp gọi bầy

Chúc Cờ* lau trắng gió lay phũ phàng

        Hội quân thung Trống* rộn ràng

Thuyền nan cổ sử liêu hoang bồng bềnh

        Huyệt thiêng Núi Lẻ*, Suối Vân*

Lê Chân hiển thánh mây tần Zát Dâu

        Đỏ đuôi cá vật mưa sầu

Sông Ngân* cổ sử vực sâu sa bồi

        Vườn Hiên*, Đồng Loạn* một thời

Thánh Chân lưu dấu rạng ngời sử xanh

        Hư Vô rực rỡ trăng lành

Mưa Ngâu lạc thủy long lanh trắng trời

        Đền xưa phong thánh* bao đời

Hội Làng tế lễ ngời ngời hương đăng

        Hú Dài* vọng giữa đêm trăng

Cọp về Hang Tối* sương giăng vô thường

        Bút Sơn* hồn đá mở đường

Làng xưa lên phố lên phường đồng chiêm

        Cạn chiều bóng ngả núi nghiêng

Ai còn ngược dốc lạc miền tiên sa

        Đồng Gừng*, Huyệt Tượng* làng ta

Bồ Vô* huyền tích nắng nhòa Hồng Sơn.

 

26.3.2018

Phục Lại Quang

* Những địa danh thuộc làng Lạt Sơn xã Thanh Sơn H. Kim Bảng tỉnh Hà Nam

 

 

Tượng nữ tướng Lê Chân tại Đền thờ bà ở Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

 Có Người


Thả dài nọn tóc đêm buông
Giấc say ảo mộng đoạn trường tàn canh.
Nguyệt ru ỏn ẻn qua mành
Thuyền trăng neo bến Mi Lăng… cảm hoài

Em xa ngái tận cuối trời 
Phần hồn gần lắm…
mây trôi địa đàng
Hoàng hôn xuống núi hoang mang.
Giọt ngày uống cạn đa đoan sương mờ.

Dại khôn rẽ trái sang bờ
Có người rẽ phải thích thơ bỏ bùa
Lại Quang Phục

 NHỚ ĐẶNG THẾ PHONG
 
Hẻm xưa phố cổ già nua
Gió đong hồn cũ giăng mưa Hàng Đồng
Rêu phong “tiền chiến” nhạc lòng
Cà phê Ngõ Dỡ* hương nồng thiên di
 
“Đêm thu” đọt gió khóc gì
“Con thuyền không bến” thầm thì lang thang
Gieo “Sầu vạn cổ”** tặng nàng
“Giọt mưa thu” cứ nhẹ nhàng rơi rơi.
 
Cung đàn nhuộm bụi luân hồi
Trong mây còn vọng muôn lời ái ân***
Cõi trần hai bốn mùa xuân
“Thu ca tam khúc” nhạc thần Thành Nam
 
Tiếng mưa thánh thót nhẹ nhàng
Hồn xưa “Hóa Gió” liêu hoang hiện về
                                L.P.Q
 
*Một địa danh trên phố Hàng Đồng,  tp. Nam Định
**”Sầu vạn cổ” là tên ban đầu của bản nhạc “Giọt mưa thu”
*** ca sỹ Thái Thanh hát rất thành công các nhạc phẩm của cố nhạc sỹ Đặng Thế Phong

 Về thăm đền Lăng

 

Trở về phố Động kiếm tìm .

Đền Lăng Bảo Thái…(1)

mạch chìm hư vô

Lạc miền Dốc Bói tìm thơ(2)

Đại Hành miếu hiệu ngẩn ngơ cầu Gừng(2)

 

Liễu Đôi hội vật tưng bừng(2)

Đường sang Bùng Lạng …trập trùng quanh co(2)

Đào phai xuống núi hẹn hò

Mưa xuân lất phất kéo co lưng trời

 

Chuông chiều Sở Kiện chơi vơi(2)

Bụi mờ La Mát đá trời lang thang(2)

Đồng chiêm lên phố lên làng

Cẩm Du, Liêm Ứng Lê Hoàn còn đây.(2)

 

Cổ thư cổ vật giãi bày

Lê Gia Hổ táng đó đầy cá tôm(3)

Suối trong thế đất rồng ôm

Đất lành sinh thánh Đế vương một thời

 

Múa roi Thập Đạo dậy người

Bình Chiêm, kháng Tống…

rạng ngời sử xanh

Đền thiêng thôn Cõi, mây lành(4)

Vua tôi cày ruộng cửi canh bao đời

Đất thiêng hun đúc khí trời

“Thiên dạ ca” hát muôn lời Đền Lăng.

 Lại Quang Phục

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định, CTHội đồng hương tp.Phủ Lý tại Nam Định

    

 DẬY THÌ

 

 

Niềm riêng xê dịch về đâu.

Càn khôn ngoại khóa, buông câu số trời

Khúc ru đè nặng vành nôi

Chiêm bao bánh đúc mặn lời mắm tôm

 

Lạc trong quá khứ bồn chồn

Rung lên những tiếng sớm hôm khóc cười

Vô hình chất xám còn tươi

Chót giam khát vọng lòng người tri âm

 

Vết thương khô miệng trầm ngâm

Đo cung hy vọng lặng thầm ước mơ

Khổ đau áp má dại khờ

Lau khô giọt lệ câu thơ nạ dòng

 

Hương thầm bật nở đòng đòng

Cốm thơm bén cối thu trong dậy thì…

PLQ

 Chiều Ô Lữ

 

Một chuyến thăm chùa Ô Lữ - Bình Lục Hà Nam

 

 

Đồng quê ngan ngát lúa vàng

Châu Giang một dải sắc chàm vào thu

Mõ chùa vọng niệm hư hư

Tay lần tràng hạt suy tư bồng bềnh

 

Mây dâng mái cổ chênh vênh

Ẩn trong sương khói mông mênh giữa trời

Song Long phun ngọc xa khơi

Chuông chiều vọng tới muôn lời gió ru.

07.10.2012

 

Lại Quang Phục 31 ngõ lẻ chùa cả, p. Vị Xuyên. TP Nam Định

Email: laiquangp@yahoo.com  Tel:0985215535

 

 

 Ba sao*

 

 

Ba ngôi sao sáng giữa trời

 muôn tia lấp lánh vương rơi trên hồ

 Ba Chồm gió đứng vu vơ

Bòng Bong bối rối lặng chờ xe qua

 

Mênh mông Tam Trúc sương nhoà

Chập trùng thủy mặc giao hòa hư vô

Đá vương thổn thức nhấp nhô

Khe trong cá Trối** thẫn thờ đón trăng

 

Mây vờn bóng Phật mưa giăng

Gà trưa bừng tỉnh chúng tăng sân ngoài

Từ bi ngộ đạo kìa ai

Buông đao, gác kiếm niệm hoài Nam mô…

 

Nghiêng bình gội nước Cam Lồ

Ba Sao  Tam Trúc ngẩn ngơ cõi Thiền.

Phục Lại Quang

-------------------------

*Trại cải tạo Ba SaoKim Bảng Hà Nam

 xưa Nay thành khu du lịch tâm linh (Ba Sao- Tam Trúc)

**loài cá chí có ở hồ Tam Trúc.

 

 THỊ MẦU

(Ở làng ngọng)

 

Bật tung yếm váy cả rồi

Mõ chuông đả loạn Mầu ơi!ứ hừ

Chanh lon lước miếng lẫu nhừ

Lõn là lẫy lẩy gầm gừ mạch sông

 

Chính chuyên tội cái A còng

Đào lon cốm mẩy cong cong cồn cào

Mõ đùa noạn nhịp thanh cao

Hênh hênh mây mẩy ào ào bão giông

 

Thôi thì Nô cứ làm chồng

Rạ rơm quấn quýt gió đông thì thào

Động tình phải gió mây sao…

Tại không lói thật nộn nhào Kính ơi…

 

Lại Quang Phục

 CUỐI CÙNG

 

Kính tặng những thế hệ thày  cô giáo của tôi

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11

 

Cuối cùng rồi thầy cũng xa

Bỏ lại bảng phấn, sáng lòa không gian

                                          Cũng như treo ấn từ quan

Tổ hưu bận rộn, tình làng mênh mông

 

Chở đò bao chuyến sang sông

Long đong tem phiếu, sóng lòng ngẩn ngơ

Đèn chai khi tỏ khi mờ

Muội vương giáo án, vần thơ nghẹn lòng

 

Cái thời gian khổ… sáng trong

Phượng hè ngời sắc cầu vồng vương rơi

Đổi thay trang mới lần hồi

Gánh hàng giáo dục chợ trời thăng hoa

 

Giữ mình thôi cứ tránh xa

Trống trường vẫn điểm lan ra cõi đời

 

 Lại Quang Phục

VỴ XUYÊN

Thi khúc

 

“Gọi đò” lạc khúc nhạc thơ

Ru hồn cổ sử neo bờ sông xưa

Đầu mom thổn thức giăng mưa

Động tình tiếng ếch ngẩn ngơ giọng khàn

 

Chuông chiều Chùa Cả(1) ngân vang

Vườn Dâu, Gốc Mít (2) xốn xang phố phường

Liên Cơ(3) tâm sự vấn vương

Hồn ai vướng vất Vô Thường Cồn Găng(4)

 

 

 Giảng đường sừng sững đón trăng

Nứa tre  Hàng Cót(5) tháng năm xa vời

Còi tầm thả khúc chơi vơi

Đâu rồi... tơ lụa ngời ngời tay hoa

 

Sông Đào(6) cuồn cuộn phù sa

Hội xuân hoa trái ai qua bến này

Cổng trường mây trắng trắng mây

Áo dài tha thướt giăng đầy phố trưa

 

Thám Hoa, Bảng Nhãn đón đưa

Địa linh lớp lớp tranh đua anh tài…

Vị Xuyên mùa thu2014

Thạch Lạn

---------

(1)Ngôi chùa cổ giữa đật Vị xuyên

(2,3,4) những địa danh trong đất Vị Xuyên

(5) tên phố Vị Xuyên xưa

(6)Con sông chảy giữa tp. Nam Định

 

 

 

 

Mưa Ngâu

 

Phập phồng bong bóng giăng mưa

Cầu vồng hẹn gió, ngẩn ngơ bướm vàng

Trắng  đồng tầm tã giăng màn

Tơ hồng veo vẻo, xốn xang gió chờ

 

Trời gàn chưa tỉnh giấc mơ

Lật cầu Ô Thước, mịt mờ chợ xa

Thoát y tắm nước Ngân Hà

Hỗn mang thiên địa…

Giao hòa mưa Ngâu…

 

                            

 

KIẾT HẠ

 

Thơ bay tứ ngả vào chiều

Hoàng hôn kiểm định bao nhiêu luân hồi

Ngục tầng du ký chơi vơi

Tồn kho nhạc dế những lời lang thang

 

Bát âm nức nở lời than

Vô hồn, vô ảnh địa đàng lạc nhau

Chợ Trời mờ mịt mưa ngâu

Sông Ngân Ô Thước bắc cầu ngang đê

 

Đò tiền định ngược sông mê

Chúng sinh chật bến đường về mung lung

Bát Dương* vô thủy vô chung

Nhập chiều Kiết Hạ tưng bừng mõ chuông.

-------------

*Kinh Bát Dương

Kiết Hạ 2013

 

-

 

 HƯ VÔ

Tặng cư sỹ Phạm Đình Bảng

 

Lời nguyền lạc giữa hư vô

Tương tư nhịp mõ vọng bờ tâm linh

Tay lần tràng hạt vô tình

Thời gian tiếp dẫn khởi lành trợ duyên

 

Đa đoan ngả mạn ghét ghen

Phiêu du trên nhịp thang thiền mong manh

Đài sen rực rỡ mây lành

Then đời lỏng khóa chúng sinh nhập tràng

 

Bồ Đề bóng tỏa mênh mang

Hư không chuông điểm, vọng sang sông Hằng

Đường trơn trượt giữa đất bằng

Bao la vũ trụ sao băng ngang trời…

 CHÚNG CON BÙI NGÙI

 

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng VÕ NGUYÊN GIẤP

 

 

 

Thế gian tiễn Người đi xa

Nắng buồn hờ hững, lời ca dở chừng

Cờ lặng rủ… lệ rưng rưng

Vườn Thu cúc muộn, ngập ngừng xót xa

 

Nghiêng hai thế kỷ đi qua

Người tiên… hưởng một linh ba tuổi trời

Áo chàm, mũ lá một thời

Kình thiên sấm động…Rạng ngời Điện Biên

 

Thần tốc, thần tốc…phép thiêng

Sài Gòn giải phóng, sáng miền tự do

Nhân văn, Đức vũ sang đò

Niềm tin chở nặng ấm no, hòa bình

 

Cụ Hồ chân lý lung linh

Thầy Văn học cụ…Tạc hình nước non

Giữ mình liêm chính vàng son

Người về gặp Bác chúng con bùi ngùi.

 

      Cõi tiên Người cập bến rồi

Linh thiêng cột trụ… dựng trời Việt Nam

 

LẠI QUANG PHỤC-Thạch Lạn

31 chùa Cả Vị Xuyên Nam Định

0985215535

 

 

 

Trang [1, 2 ]