Thứ hai, 29/04/2024,

VỀ THĂM MẸ (04/08/2015)

       

 

       VỀ THĂM MẸ

     Nguyễn Tiến Dũng

Mẹ là trời biển bao la,
Mẹ sinh ra một bông hoa cho đời.
Nuôi em khôn lớn thành người,
Đi xây hạnh phúc bên người mình yêu.

Để mình mẹ cảnh đìu hiu,
Đêm đêm quạnh quẽ, chiều chiều cô đơn.
Mẹ không một chút dận hờn,
Cả đời mẹ, chỉ thương con một lòng.

Vài năm con bế - con bồng,
Thời gian thăm mẹ cũng không dễ dàng.
Ngày nay đời sống đàng hoàng,
Mẹ ta tóc đã pha sương mỗi ngày.

Con về thăm mẹ chiều nay,
Cho con xin nhận lỗi này mẹ ơi !


                      
 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: