Thứ bảy, 20/04/2024,

KỶ NIỆM ĐÊM THU (24/10/2015)

 

KỶ NIỆM ĐÊM THU

 

Êm đềm lặng lẽ thu sang  

Lòng ta mang nặng miên man nỗi niềm

Dòng sông thấp thoáng con thuyền

Gió thu man mác trên miền sơn khê

***

Lời ru ai đó vọng về

Câu thơ lục bát tình quê nhẹ nhàng

Sương rơi nhòa nhạt xóm làng

Em buồn ngấn lệ đôi hàng mi cong

***

Bầu trời treo mảnh trăng trong

Để ta thao thức tiếng lòng tương tư 

Cái thời đang tuổi mộng mơ

Yêu em ta viết bài thơ trữ tình 

***

Những đêm hò hẹn sân đình?

Trống chèo thôi thúc chúng mình đi xem

Rộn ràng gõ nhịp con tim

Xôn xao đón nhận tình em dạt dào

***

Mắt huyền lóng lánh vì sao

Hoa khoe duyên thắm má đào đoan trang

Làn môi đằm thắm dịu dàng

Hai ta gieo bước đường làng đêm thanh

***

Trăng như treo ở trên cành  

Lung linh ai vẽ bức tranh sơn dầu

Mùa thu cây lá thay màu 

 Ta mình vẫn giữ tình đầu thủy chung. 

 

13/10/2015

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: