Thứ sáu, 26/04/2024,

KÝ ỨC LỜI RU (24/10/2015)


 

 

 

 

KÝ ỨC LỜI RU

(Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)  

Đêm nằm nghe lá thu rơi,   

Như lời ru... Của mẹ tôi thuở nào. 

  Cành tre khua lá xạc xào,  

Âm thanh đêm vắng, vọng vào tiếng mưa.   

***   

Ngọn đèn thấp thoáng song thưa,   

Câu thơ lục bát - gió đưa canh chầy.  

Êm đềm giấc ngủ nồng say,  

Quê hương tình Mẹ, luống cày tình Cha.  

***  

Lời ru từ khúc dân ca,  

Trải dài năm tháng can qua đoạn trường.  

Vai gầy nặng gánh quê hương,   

Gom bầu sữa ngọt, yêu thương cội nguồn.  

***  

Dòng sông kỷ niệm đời con,  

Cánh cò cõng cả nước non dãi dầu. 

  Nón mê che nắng đội đầu,

Quanh năm chân đất, áo nâu lần hồi. 

   ***

Từ xưa tiếng mẹ ru hời, 

   Mênh mông ôm cả đất trời hôm nay.

   Kinh qua muôn dặm đường dài,

  Cuộc đời mẹ trải đắng cay nhọc nhằn.

   ***  

Tơ vương rút ruột thân tằm, 

   Cho con đôi cánh chim bằng con bay. 

   Muôn dòng ký ức còn đây, 

   Lời ru muôn thuở tháng ngày xa xăm.

 

 

           Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: