Thứ hai, 29/04/2024,

CHƠI TRĂNG (31/07/2015)

 

CHƠI TRĂNG


Đêm hè hấng giọt sương mai,
Bâng khuâng, bao nỗi trần ai bốn mùa.
Bầu trời, sao đã dần thưa,
Màn đêm hiu hắt gió đùa trêu hoa.
***
Cành lan điểm sắc hiên nhà,
Vầng trăng khoe cả làn da trắng ngần.
Ta đi những bước thăng trầm
Lối mòn xưa đỡ vết chân chẳng mờ.
***
Sông Ngân một dải đôi bờ,
Con thuyền thấp thoáng lững lờ êm trôi.
Người còn lạc chốn phương trời,
Qua muôn ánh mắt nụ cười nhân gian.
***
Tương tư lạnh kiếp tro tàn,
Tình em, cam trải muôn ngàn phong ba.
Đêm dài nhớ chị Hằng Nga,
Hồn ai thơ thẩn vào ra chốn này.
***
Bên hồ trăng đảo điên say,
Ru tình vương giấc mộng gầy trong mơ.
Tâm hồn nào phải bơ vơ,
Đơn côi một bóng, vàng khô cõi đời.
***
Du thuyền vớt ánh trăng rơi,
Làm gương soi bóng lâu đài trầm luân.


Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: