Thứ hai, 29/04/2024,

LỤC BÁT HỒN QUÊ (16/07/2015)

 

LỤC BÁT HỒN QUÊ

Ca dao có tự bao giờ
Ai đem  lục bát đưa đò sang sông
Lục ơi em chất chứa lòng
Mà đem câu bát cất trong điệu hò.
***
Ươm tình là lục bát thơ
Câu ca điệu lí đôi bờ bến ngang
Mỗi câu là một lời vàng
Đôi câu để đón đưa nàng sang chơi
***
Bồng bềnh lục bát thương ơi
Mà mênh mông quá bao đời lung linh
Hai câu như bóng với hình,
Như anh với ả, như mình với ta
***
Gieo vần viết một bài ca
Đủ muôn màu sắc vẽ hoa cho đời
Mỗi câu lục bát tuyệt vời
Dịu dàng duyên dáng bóng người mình yêu
***
Ngày xưa lục bát chuyện kiều
Bây giờ lục bát điệu chèo thân thương
Hồn thơ hình bóng quê hương
Tuổi nào lục bát đều vương vào lòng

Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: