Thứ hai, 29/04/2024,

CHUYỆN CÁI ĐIẾU CÀY (09/07/2015)

 

CHUYỆN CÁI ĐIẾU CÀY


Những thương cho cái điếu cày,
Qua đêm chẳng biết truyền tay bao lần.
Ngoài trời mưa đổ đầy sân,
Trong nhà vui những chuyện gần, chuyện xa.
***
Thôi rồi thôi nhé đôi ta
Tình duyên không phụ mà ra phụ tình
Lửa sàn soi bóng chênh vênh
Lỡ thương rồi lại một mình chiêm bao
***
Khói bay lên tận trời cao
Đêm tàn mưa tạnh, chùm sao cũng tàn
Cuộc tình ta cũng vừa tan
Lòng ta đâu muốn phũ phàng với em
***
Thôi thì sóng gió một phen
Đắng cay bởi phận thân em điếu cày


Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: