Thứ hai, 29/04/2024,

GIỖ MẸ (29/06/2015)

 

 

GIỖ MẸ

 

Nguyễn Tiến Dũng
(Tháng 4 năm 2015, nhân ngày giỗ mẹ)


Hồn thiêng mẹ ở trên trời,
Bùi ngùi con thắp cho người nén hương.
Mẹ lên trên cõi thiên đường,
Từ khi, con ở chiến trường năm xưa...
***
Ngày hè, lúc nắng, lúc mưa,
Ruộng nương vất vả sớm trưa nhọc nhằn.
Thân gầy đói khổ quanh năm,
Nuôi con chẳng quản khó khăn chăng là...
***
Bây giờ mẹ đã đi xa,
Cái cò, cái vạc , câu ca vẫn còn.
Lời xưa mẹ hát ru con,
Là lời non nước mãi còn bên tai.
***
Đêm đông gió rét buông dài,
Mẹ ngồi vá áo, thức hoài thâu canh.
Con say giấc ngủ yên lành,
Đêm nằm chỗ ấm mẹ dành cho con.
***
Đến ngày con đủ lớn khôn,
Những mong sao được đền ơn sinh thành!
Vậy mà, khi hết tranh.
Mẹ sao vội vã hiển linh về trời?
***
Bốn mươi năm nửa cuộc đời,
Trần gian nay, vẫn vọng lời mẹ xưa.

 

NTD
Tháng 4 năm 2015, nhân ngày giỗ mẹ

Chia sẻ:                  
Các bài khác: