Thứ bảy, 04/05/2024,

TÌNH THẦY (28/06/2015)

 

TÌNH THẦY


Con về quê cũ chiều nay,
Bồi hồi con gặp người thầy năm xưa.
Bây giờ thầy đã già nua,
Thân hình thầy vẫn dáng xưa, cao gầy.
***
Bao lần trời đất đổi thay,
Tình thương thầy vẫn như ngày... Chưa xa.
Giọng thầy ấm áp thiết tha,
Hỏi thăm con những ngày qua thế nào?
***
Rưng rưng, con thấy nghẹn ngào,
Những lời thầy dạy năm nào còn vang.
Cho dù phú quý, cao sang,
Sống đời nhân nghĩa không màng lợi danh...
***
Dạy con ăn ở hiền lành,
Chữ “TÂM” con nhớ khắc thành lương tri.
Nửa đời con bước chân đi,
Mang theo bao những lời thề yêu thương.
***
Bây giờ trở lại quê hương,
Nơi đây ấm áp tình thương thuở nào..
Lòng con sung sướng tự hào,
Qua sông thầy chống cây sào đưa sang.
***
Bao người qua chuyến đò ngang
Mang ơn người lái thuyền sang bến đời.

 

Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: