Thứ bảy, 04/05/2024,

LỤC BÁT TÌNH (28/06/2015)

 

 LỤC BÁT TÌNH

Nguyễn Tiến Dũng

Ai làm ra lục bát tình
Thơ đâu mà ngỡ như hình bóng ta.
Cuộc đời như giọt mưa sa,
Bóng em luôn mãi nhạt nhòa trong tôi.
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi,
Say câu Lục Bát, từ nơi chiếu làng.
Mỗi câu là, một lời vàng,
Âm vang hòa với cung đàn yêu thương.
Thả hồn mình ở quê hương,
Hỏi nàng tố nữ về phương xa nào.
Câu thơ lục bát ngọt ngào,
Gom từng kỷ niệm khắc vào tim tôi
Chùm sao neo giữ bầu trời,
Còn em neo giữ cuộc đời áo cơm.
Cánh diều neo giữ hoàng hôn,
Thơ ca neo giữ tâm hồn dân gian.
Em về đợi chuyến đò ngang,
Theo câu lục bát mà sang bến đời.
 
NTD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: