Thứ bảy, 27/04/2024,

SUY TƯ (10/03/2014)
Đinh Thường



Dạo này mưa nắng thất thường
Câu thơ viết dở cũng vương bụi đời
Em đi đón gió trùng khơi
Mặc tôi nhặt lá đếm thời chưa xa.

Con chim linh cảm trước nhà
Líu lo nhịp phố gợi ta nhớ rừng
Nửa chiều mây trắng ngập ngừng
Hỏi ai còn nhớ sóng lừng biển yêu?

 
Đi nhiều, học được bao nhiêu
Ngàn chương kết lại một điều giản đơn
Buồn vui đều có nguồn cơn
Kẻ đi, người ở biết hơn thiệt gì?

Vầng trăng đêm trước khép mi
Còn tin ở lối xuân thì ngày mai
Suy tư mưa vỡ giậu ngoài
Nắng lên từ thuở tàn phai nắng về.

Đinh Thường
Chia sẻ:                  
Các bài khác: