Thứ sáu, 19/04/2024,

LỤC BÁT CHO EM (10/04/2014)
Quê hương - Tranh sơn dầu Quốc Thái





Cái đêm anh thức làm thơ
Thời gian nghẽn trước đôi bờ sông thương
Em như sao sáng đêm trường
Soi anh tỏ bước con đường thi ca.

Đời người mấy đận phong ba
Công danh như gió thoảng qua cửa ngoài
Tình em biển rộng, sông dài
Thuyền anh rách nát không tài dễ đâu!

Câu thơ như chiếc lá mầu
Hố nông thì nổi, vực sâu thì chìm
Lòng yêu lận đận đi tìm
Mới hay chưa chạm trái tim con người.

Rạng ngày ý tứ xanh tươi
Phố hoa bất chợt thêm ngời sắc xuân
Vọng đài… gặp dốc gian truân
Thẫn thờ gỡ giấc mơ thầm phương em!

Đinh Thường

Chia sẻ:                  
Các bài khác: