Thứ sáu, 29/03/2024,



Cổng chùa Thiên Mụ chờ ai
Chuông ngân thành
Tiếng thở dài
Xa xăm

Tôi
Ngồi ước
Nguyện cùng mây


Trăng nơi đáy giếng
Cũng dầy ưu tư

Suy đi ngẫm lại
Tưởng khôn


Ngờ đâu là dại
Trong con mắt người.

Đôi khi thèm thấy nụ cười
Nở trên môi của một người chưa quen


Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình...

Ngập ngừng tôi
Mượn câu thơ


Gởi vào vô định
Tình cờ
Vậy thôi

Mình tôi lóng ngóng
Cời than

Khơi lên đốm lửa
Dập tan muộn phiền.

Yêu nên ăm ắp
Nồng nàn
  Ghét nên hạnh phúc
Võ vàng
  Canh khuya

Nén lòng vội vã
Bước mau

Kẻo giông tố
Đến
Làm đau
Gió đồng

Cho em ánh mắt nồng nàn
Là em sẽ đẹp dịu dàng hiền ngoan
Ngắm em pha chút mơ màng
Là em quên hết lỡ làng buồn đau

Hồng nhan
Chạm
Đáy
Rủi may
Khôn lường.

Con tim dạo khúc nhạc buồn
Với tay chạm cánh chuồn chuồn ướt mưa
Tháp Mười nước đã về chưa
Vàng tươi điên điển đong đưa giữa dòng

Ngỡ rằng
Tình đã pha phôi
Hạt mưa
Sợi nắng
Chưa thôi nồng nàn

Tiếng ong
Đồng lõa tiếng ve
Che đi tiếng bấc
Lại nghe
Tiếng chì

Phố đông lẫn
Khuất câu thề
Tiếng quê thảng thốt
Vỉa hè
Phồn hoa.

Nghe chừng vẳng tiếng
Đò đưa
Có người chờ một…
Lâu chưa
Trở về.

Gặp người chẳng dám nhìn lâu
Con mắt nhấp nháy thành câu hẹn hò

Gặp người chẳng dám chuyện trò
Đêm về mơ tưởng bến đò liêu trai

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ]