Thứ sáu, 26/04/2024,



 Mồ xưa heo hút hao gầy

Tôn sư trọng đạo đất này đơm hoa

Người quê ta đất quê ta

Đan Loan dân đảng nhà nhà tri ân

Hồng điều nhuộm thắm vĩ nhân

Để tôi viết tặng đôi vần cảm ơn  

 

 Em như hạt nắng xuân về

Xua đi cái rrét tái tê trong lòng

Em như quả na quả hồng

Thơm tho ngọt dịu trang lòng anh vui

Chợ vàng dệt mối tình si

Nhẫn vòng em muốn mua gì tùy em

Đinh Dậu nhunwgx ngày đông ken

Anh muốn dệt tấm thảm len tặng nàng 

 Cả đời có nghĩa có nhân

Cả đời tích đức để phần cháu con

Để giờ tất cả vuông tròn

Cháu con nội ngoại tâm hồn nở hoa

Nhà cao cửa rộng hài hòa

Văn bằng các cấp đăng khoa mọi nghè

 Cánh buồm cứ lặng lẽ trôi

Còn neo bến cũ với tôi hồi nào

 Hành trình Hà Nội Du Bai

Có em bên cạnh đường dài xá chi

Bên nhau bao chuyện thầm thì

Bên nhau dệt mốitình si xế chiều 

 Bốn mươi năm đã đi xa

Đất nước hưng thịnh nhà nhà phồn vinh

Còn ai biết đến chuyện mình

Còn ai hiểu được chiến tranh là gì 

 Cho dù no đói giầu nghèo

Cho dù hiện hữu thấp cao ở đời

Thì vâng hãy giữ lấy lời

Sửa mình hướng thiện mặn mòi với nhau

 Lo cho nhau lúc cơ hàn

Chẳng vì lợi lộc bạc vàng đón đưa

Tiệc tùng nhớ lúc rau dưa

Giaù sang nhớ thuở hàn vi đợi thời

Đã sinh ra ở trên đời

Sinh lão bệnh tử mệnh người trời cho

 Cộng đồng thôn xóm sớm khuya

Tuân thủ lời thề sống chết có nhau

An sinh văn hóa làm đầu

Đấy làphép mầu gìn giữ kỷ cương

Luật lệ xưa chớcoi thường

 Về quê quà cáp chào thưa

Tôn tạo mộ chí nhà thờ khang trang

Chị chồng bảo nó đảm đang

Cư xử trên dưới đàng hoàng phân miêng

Mới hay khi đã có tièn

Ăt thành con hiếu thảo hiền ./Thế thôi

 Ba ngày để phúc cho nhau

Ba ngày là để bắc cầu vinh thăng

Ai chống đối ai toàn tâm

Ai cùng chí hướng hành quân một đường

Vaan du hạc giá Tây phương

Việc hiếu đã trọn chính trường đã gom  ./

 Vua quan thì cũng thế thôi

Giaù nghèo rồi cũng thành người cửu nguyên

Cuộ đời tần tảol liên miên

Hãy sống lương thiện chẳng phiền chỉ vui

Gia hoà phúc vượng đời đời

Nếp nhà mực thước rạng ngời nghĩa nhân

 Tôn sư trọng đạo sáng ngời

Nặng tình bằng hữu đẹp lời đồng môn

Trường xưa có được bảo tồn

Hay như lời đồn có việc ganh đua

Thương trường hội nhập dược mùa

Thày thành lái chữ trò mua đầu vào

Học đường nơi ấy thanh cao

Nhân phẩm lẽ nào đã bị mối xông ./

 Nụ tẫm xuân- cúc lung linh

Dò lan khoe sắc sóng tình nôn nao

Còn em đứng đó mời chào

Nụ cười răng khểnh hoa nào hơn em

 Ngang vai đòn gánh đi về

Sáu Kho  chợ Sắt bộn bề bán mua

Đói nghèo đạm bạc rau dưa

Như con tằm mẹ nhả tơ óng vàng

Trang [1, 2 ,3 ]