VỀ QUÊ MẸ
Đưdức để phần cháu conờng về quê mẹ hôm nay
Trời cuối năm có mưa bay giăng đường
Đất người Vĩnh Bảo tơ vương
Chén trà xanh dệt tình thương đậm đà
Ba mươi năm bác đi xa
Quần nâu chân đất thật thà bác ơi
Nhớ em bác chẳng đôi hồi
Đường xa cuốc bộ rạng ngời tình thân
Cả đời có nghĩa có nhân
Cả đời tích đức để phần cháu con
Để giờ tất cả vuông tròn
Cháu con nội ngoại tâm hồn nở hoa
Nhà cao cửa rộng hài hòa
Văn bằng các cấp đăng khoa mọi nghề
Hải Phòng Hà Nội chân que
Hải Dương Đông Tạ đã về bác ơi
Bên nhau rộn rã tiếng cười
Bên nhau cung kính lễ người đã xa
Nén tâm nhang sáng rực nhà
Đài sen tiên tổ giữa tòa Tây phương
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ