Chủ nhật, 28/04/2024,

SUY NGẪM (04/12/2017)

 SUY NGẪM

Đã là bằng hữu đồng môn

Đã là đồng chí sớm hôm cận kề

Dẫu chưa cắt máu ăn thề

Cũng đừng tiếng bấc tiếng chì với nhau

Đời người ở trên đờibãi bể nương dâu

Nào ai sạch sẽ từ đầu đến chân

Biết sửa sai biết nợ nần

Biết tha thứ biết sẻ phần vinh quang

Lo cho nhau lúc cơ hàn

Chẳng vì kợi lộcbạc vàng đón đưa

Tiệc tùng nhớ lúc rau dưa

Giaù sang nhớ thuở hàn vi đợi thời

Đã sinh ra ở trên đời

Sinh lão bệnh tử mệnh người trời cho

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

Chia sẻ:                  
Các bài khác: