Thứ sáu, 03/05/2024,



 CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI.

(Tặng chị em, nhân ngày 20/10)

 

Nhân ngày hai mươi tháng mười

Nhà tôi có chuyện “ngược đời” xảy ra

Vợ tôi mua một bó hoa

Bao thư kèm ít tiền quà tặng tôi

Bảo rằng ông cứ đi chơi
Cà phê buổi sáng nên mời anh em

Buổi chiều tới chỗ quán quen

Rủ mấy chiến hữu ma men thường ngày

Vô tư cứ nhậu cho say

Rần rần mời hết vào ngay ô kề (*)
Gọi thêm mấy em gái quê

Chân dài váy ngắn ngồi kề góp vui
Thiếu tiền thì cứ gọi tui

Bao nhiêu tính sổ để rồi tui chi
Vui chơi thoải mái một ngày
Tui làm nghĩa vụ ông hài lòng chưa?

 

Giật mình chợt tỉnh cơn mơ

Đúng là câu chuyện (không) bao giờ xảy ra.

 

(*) Karaôkê.

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn.

HẸN EM MÙA LỤC BÁT.

 

Hẹn em, tháng tám tôi về

Ngày hội lục bát trên quê hương mình

Ước mơ mãi vẫn chưa thành

Xa xôi cách trở nên đành chịu thôi.

 

Hẹn em, tôi hẹn từ lâu

Qua thơ lục bát nhịp cầu tâm giao

Biết rằng đất rộng trời cao

Biết rằng mình chẳng gặp nhau bao giờ.

 

Hẹn em, tôi hẹn bằng thơ

Những câu lục bát làm ngơ ngẩn lòng

Từ lâu cứ mãi chờ mong

Vần thơ lơ lửng theo dòng thời gian.

 

Hẹn em, gửi chút nồng nàn

Gửi hương theo gió, trăng vàng theo mây

Lời thơ còn vọng đâu đây

Hẹn em… gặp lại mùa này… năm sau.

 

LÊ DU LÃNG – QUY NHƠN.

 ẢO VÀ THẬT.

 

Quen nhau ta cứ đổi trao

Điện thoại - meo chát ai nào biết ai

Em khoe sắc, anh khoe tài

Thế rồi những chuyện bi hài xảy ra.

Gần bên thì nói thật xa

Ô sin thì bảo… mình là nhân viên

Đổi trao ngôn ngữ dịu hiền

Đưa hình gửi bóng kết duyên bạn đời.

Nhìn em qua ảnh tuyệt vời

Dung nhan tươi trẻ, tuổi đời đôi mươi

Nét duyên má thắm môi cười

Chân dài váy ngắn hợp thời làm sao.

Còn anh người mẫu thanh tao

Giống như tài tử đã vào trong phim

Xem hình xao xuyến con tim

Hẹn nhau gặp mặt để tìm hiểu nhau.

 

Đất thì rộng, trời thì cao

Tìm người trong mộng biết đâu mà tìm

Tìm nhau khó hơn tìm kim

Người thật hình ảo biết tìm đâu ra.

 

Bên kia có một ông già

Bên này có một cụ bà tìm nhau

Văn minh hiện đại chat meo

Lỡ cười lỡ khóc biết bao… bi hài.

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn.

ĐT: 0988.260 269. Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn

 

 NGÀY XƯA, NGÀY NAY.

 

Hồng nhan bạc phận: Ngày xưa

Hồng nhan bạc tỷ: Bây giờ mai sau

Ngày xưa gái đẹp: Nỗi đau

Ngày nay gái đẹp chân cao: Đắc hàng

Ngày xưa gái đẹp: Đa đoan

Ngày nay gái đẹp: Là vàng là đô

Ngày xưa gái đẹp: Thân cô

Ngày nay gái đẹp: Lắm bồ đại gia

Ngày xưa gái đẹp: Oan gia

Ngày nay gái đẹp: Hái ra lắm tiền

Ngày xưa gái đẹp: Lắm phiền

Ngày nay gái đẹp: Là tiên trên đời.

 

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 CÒN ĐƯỢC MỘT NGÀY.

(Thơ vui nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3)

 

“Hôm nay mùng tám tháng ba

      Tôi giặt giùm bà cái áo của tui”. (*)

 

Hai câu thơ thật là vui

Sau đây xin kể chuyện tui mà buồn

Sáng ra dậy sớm quét vườn

Điểm tâm dọn sẵn đến giường gọi em

Đưa con học chính học kèm

Đồng hồ chỉ đúng giờ làm phải đi

Trưa về kết họp thường khi

Ghé qua phố chợ mua mỳ mua rau

Tranh thủ cơm nấu cho mau

Em về thấy được gật đầu là vui

Ăn xong dọn dẹp lau chùi

Còn em bảo mệt lại vùi ngủ say

Áo quần lo giặt hôm nay

Ngày mai em có đồ thay đi làm

Đêm lo giũ chiếu treo màn

Lỡ con muỗi đốt em càng không vui…

 

Đó là câu chuyện của tui

Còn ai hơn thế xin mời kể ra

Ngày mai mùng tám tháng ba

Vợ tôi quyết định tạm tha một ngày

Ô hay! May thật là may

Mỗi năm còn được một ngày xả hơi.

 

(*) Xin cáo lỗi, không rõ tác giả.

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG

350 Nguyễn Thái Học – Thành phố Quy Nhơn.

ĐT: 0988.260 269 – Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn

 

 

 NGÀY XUÂN KỂ CHUYỆN LÀM CHỒNG.

(Thơ vui… thư giãn những ngày đầu xuân).

 

Ngày xuân, tức cảnh sinh tình

Tôi xin kể chuyện gia đình nghe chơi

Nhà tôi nhất vợ - nhì trời
Đầu năm, ai đến thử chơi biết liền.

 

Vợ tôi thuộc loại “dịu hiền”
“Xử” chồng bằng cách “đi quyền, đi roi” (*)

Vợ tôi thuộc hạng chịu chơi
Giận chồng thì “đấm”, thì “loi” nhiệt tình.

 

Vợ tôi thuộc loại gái xinh

Chỉ lo riêng mình, chẳng nghĩ đến ai

Vợ tôi thuộc “tuýp” nói dai

Chuyện gì không thích, “kéo” hai ba ngày.

 

Vợ tôi bản chất thẳng ngay

Chồng lỡ sai trái, ra tay “dợt” chồng

Vợ tôi sư tử Hà Đông

Thẳng tay xử chồng theo lối… “vũ thê”.

 

Nói ra bà con đừng chê

Tôi đây nói thật, xin thề không sai

Vui xuân, thơ viết hơi dài

Vợ mà biết được, ngày mai ốm đòn.

 

Đôi lời thưa với bà con
Mười hai bến nước đâu còn bến trong?

Thương thay số kiếp đàn ông

Và thương cái phận làm chồng của tui.

 

(*) Các môn võ cổ truyền Bình Định.

 

TÚ LA- LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học – Thành phố Quy Nhơn.

ĐT: 0988. 260 269. Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn

 CHUYỆN LẠ ĐỜI.

(Thơ vui… thư giãn ngày xuân).

 

Cuối năm vào đêm ba mươi

Tôi mơ… thấy chuyện “lạ đời” xảy ra

Vợ tôi cười tươi như hoa

Bao thư kèm ít tiền quà tặng tôi.

 

Bảo tết ông cứ đi chơi
Cà phê buổi sáng nên mời anh em

Buổi chiều tới chỗ quán quen

Rủ mấy chiến hữu “ma men” thường ngày.

 

Vô tư cứ nhậu cho say

Rần rần kéo hết vào ngay ô kề (*)
Gọi thêm mấy em gái quê

Chân dài váy ngắn ngồi kề góp vui.


Thiếu tiền thì cứ gọi tui

Bao nhiêu tính sổ để rồi tui chi
Tết tư ngày rộng tháng dài
Tui lo phục vụ ông hài lòng chưa!?

 

Giật mình chợt tỉnh cơn mơ

Đó là câu chuyện (không) bao giờ xảy ra.

 

(*) Karaôkê.

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn.

ĐT: 0988.260 269 – Emai: leduclang_010153@yahoo.com.vn

 

 (Riêng tặng Đ.N.Q… nhờ gợi ý đề bài. Z3)

 

DÁNG EM.

Em thường qua ngõ nhà tôi
Gió hôn lên má lên môi em hồng
Em qua dẫu trời mùa đông
Trong tôi vẫn thấy ấm nồng mùa xuân.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 NỖI BUỒN CỦA EM.
(Tặng ĐNQ... nhân dịp xuân về).

Xuân về ai nấy đều vui
Chỉ riêng mỗi một em tui là buồn
Tại vì em quá cô đơn
Tình duyên dang dở giữa chừng vươn mang. 
Thương em số phận đa đoan
Một lần lỡ bước cả ngàn lần đau
Xuân về hoa bướm bên nhau
Khuyên em quên hết nỗi đau riêng mình.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

MƯỜI LO.
(Lục bát vui, những ngày giáp tết)

Một lo ngày tết đến gần
Hai lo giỗ chạp nợ nần đến nơi
Ba lo thiệp cưới ai mời
Bốn lo thầy thuốc ghé chơi thăm nhà
Năm lo mấy đám tân gia
Sáu lo con học trường xa sắp về
Bảy lo họp mặt bạn bè
Tám lo quà cáp rượu chè cấp trên
Chín lo trong túi hết tiền
Mười lo vợ hỏi... vợ buồn... vợ nhăn.

Cũng vì thời buổi khó khăn
Những ngày giáp tết chạy ăn... vắt giò.
Cho nên có chuyện mười lo
Tết tư chẳng biết bao giờ... được yên.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 

ĐẮNG - CAY.
(Cảm tác sau ngày "về vườn").

"Về vườn" sáng đắng chiều cay
Sáng cà phê đậm chiều say rượu nồng
Sáng ngồi mấy bạn vô công
Là dân rỗi việc chơi không suốt ngày
Chiều tìm mấy đứa rảnh tay
Rủ nhau kiếm chút men cay giải sầu
Mặc cho thế sự muôn màu
Sang hèn chẳng biết, nghèo giàu chẳng hay
Vô tư ngày lại qua ngày
Cuối đời sáng đắng chiều cay... đỡ buồn.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

 

TỪ KHI LẤY VỢ.
(Lục bát vui sau ngày có vợ)

Ngày xưa tôi sáu lăm cân
Từ khi lấy vợ xuống gần năm mươi
Ngày xưa tôi rất vô tư
Từ khi lấy vợ nói cười giảm ngay
Ngày xưa tôi hát rất hay
Từ khi lấy vợ lo "cày" nên quên
Ngày xưa tôi rất mô đên
Từ khi lấy vợ cho nên thân tàn
Ngày xưa tôi sống như quan
Từ khi lấy vợ xuống hàng thứ dân
Ngày xưa tôi lắm bạn thân
Từ khi lấy vợ xa dần mọi nơi
Ngày xưa tôi rất chịu chơi
Từ khi lấy vợ cuộc đời đổi thay
Ngày xưa tiền nắm trong tay
Từ khi lấy vợ phải vay từng đồng
Ngày xưa tôi lắm bóng hồng
Từ khi lấy vợ làm chồng... bó tay.

"Phụ Nam" nên đọc bài này
Trước khi lấy vợ tập "cày" cho chuyên
Thời nay "Phụ Nữ" toàn quyền
Phải nghe lời vợ mới yên thân chồng.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

ĐÊM BUỒN.

Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Nghe dòng nước chảy nghe thời gian qua
Nghe lá rơi trên mái nhà
Nghe con chim lạc từ xa gọi bầy
Nghe gió thổi qua ngọn cây
Thạch Sùng tặc lưỡi đâu đây gọi đàn
Côn trùng rên rỉ kêu than
Xa xa nghe tiếng sấm vang cuối trời
Rì rầm sóng vỗ ngoài khơi
Nghe ai thổn thức những lời tình ca
Cuối cùng còn lại mình ta
Nghe trong hơi thở đi qua cuộc đời.
Đêm buồn...
                      Buồn lắm...
                                          Người ơi!...

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

CHUNG MỘT NIỀM MƠ.

Này em, hãy đi cùng tôi
Về thăm quê mẹ một thời chiến tranh
Qua rồi binh biến điêu linh
Về nghe khúc nhạc thanh bình hoan ca.

Này em, đừng đi đâu xa
Cùng tôi ngắm cảnh trăng hoa muôn màu
Xóa nhòa dấu vết thương đau
Ta xây dựng lại một màu xanh tươi.

Này em, cùng tôi rong chơi
Cùng nhau tìm lại một thời tuổi thơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Tôi - Em chung một niềm mơ... yên bình.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.
 

 

NGƯỜI ƠI!

(Người ơi, khi cố quên là khi càng nhớ thêm... )

Nhớ người thao thức từng đêm
Cố quên mà lại càng thêm nhớ người
Rượu nồng uống đã mềm môi
Tìm trong giấc ngủ để rồi mộng mơ.
Con tim ngây ngất dại khờ
Đưa ta đi đến bến bờ yêu thương
Người ơi, còn có vấn vương
Cho ta gửi chút dư hương đến người.

Người ơi! Ta vẫn nhớ người
Với bao kỷ niệm một thời bên nhau.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.
ĐT: 0988.260 269

 

Trang [1, 2 ]