Thứ sáu, 03/05/2024,



 VỀ NHƠN LÝ.

(Nhân chuyến giao lưu dã ngoại với CLB văn học Xuân Diệu,

về xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn – Bình Định, ngày 21/7/ 2013).

 

Về Nhơn Lý quê em

Trời trong xanh biển lặng

Đi qua đồi cát trắng

Tiếng rì rào thông reo.

 

Về Nhơn Lý hôm nao

Nghe từng câu chuyện kể

Những người dân ngạo nghễ

Từng đánh Mỹ đuổi Tây.

 

Về Nhơn Lý hôm nay

Một vùng quê hương mới

Những mùa vàng thắng lợi

Cho cuộc sống đổi thay.

 

Về Nhơn Lý chung tay

Dựng xây vùng biển đảo

Cho dù bao giông bão

Cho dù bao gian nguy.

 

Ta về Nhơn Lý em ơi

Chung tay gìn giữ biển trời quê hương

Cùng nhau vững bước kiên cường

Dựng xây làng xã trên đường… tiến lên.

 LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 VỀ NHƠN LÝ.

(Nhân chuyến giao lưu dã ngoại với CLB văn học Xuân Diệu,

về xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn – Bình Định, ngày 21/7/ 2013).

 

Về Nhơn Lý quê em

Trời trong xanh biển lặng

Đi qua đồi cát trắng

Tiếng rì rào thông reo.

 

Về Nhơn Lý hôm nao

Nghe từng câu chuyện kể

Những người dân ngạo nghễ

Từng đánh Mỹ đuổi Tây.

 

Về Nhơn Lý hôm nay

Một vùng quê hương mới

Những mùa vàng thắng lợi

Cho cuộc sống đổi thay.

 

Về Nhơn Lý chung tay

Dựng xây vùng biển đảo

Cho dù bao giông bão

Cho dù bao gian nguy.

 

Ta về Nhơn Lý em ơi

Chung tay gìn giữ biển trời quê hương

Cùng nhau vững bước kiên cường

Dựng xây làng xã trên đường… tiến lên.

 LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 ANH SẼ VỀ THĂM.

Anh sẽ về thăm em 

Khi mùa hè vừa đến

Anh sẽ về thăm em

Khi mùa hoa phượng nở trên cây.

 

Anh sẽ về thăm em

Khi tiếng ve sầu vọng đâu đây

Anh sẽ về thăm em

Thăm quê hương xa cách mấy năm trời.

 

Anh sẽ về thăm em

Thăm khu vườn xưa cũ

Có cây phượng vỹ nở hoa đầy

Có tiếng ve kêu buồn nức nở

Có ánh nắng vàng rọi trên cây.

 

Anh sẽ về thăm em

Em hãy đón chờ anh

Mùa hè đã đến và anh sẽ về.

 

LÊ DU LÃNG – QUY NHƠN.

 

 

 EM VỀ.

 

Em về bóng ngã trên đường phố

Từng bước em đi đá sỏi buồn

Em qua in dấu chân chim nhỏ

Một thoáng nhìn em như khói sương.

 

Em qua mang cả niềm thương nhớ

Ai đứng bên đường ai vấn vương

Ai ôm một khối tương tư nặng

Ai gọi tên em trong bóng đêm?!

 

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

CA DAO CẢI BIÊN:

 

Nào ai cấm chợ ngăn sông

Ai cấm thầy thuốc thông đồng con buôn.

 

Giữa trời đem bán vịt trời

Cò mồi lắm chuyện nhiều lời đừng tin.

 

Bỏ tiền mua ghế lên quan

Mua xong tranh thủ tiền vàng tận thu.

 

Mua thịt thì chọn miếng ngon

Lấy chồng lấy vợ chọn con quan thầy.

 

LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học, TP Qui Nhơn – Bình Định. 

 (Năm mới kính chúc các quan tham... yên vị)

(Ăn theo tác phẩm: “ÔNG ĐỒ”.
Kính mong hương hồn cụ Vũ Đình Liên xá tội).

 

BÀI VIẾT ĐẦU XUÂN.

Xuân về khai bút viết vài câu
Kính chúc bà con khỏe - đẹp - giàu
Năm cũ qua rồi, năm mới đến
Làm ăn toan tính chuyện dài lâu.

Tết đến xuân về, cố nhắc nhau
Vui chơi lành mạnh cảnh giác cao
Chớ có rượu chè say nghiêng ngã
Cũng đừng cờ bạc "rách hầu bao".

Cùng nhau thực hiện sống văn minh
Mọi lúc mọi nơi mọi gia đình
Nhắc nhở cháu con trung - hiếu - nghĩa
Cho mùa xuân đến mãi đẹp xinh.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN. 

 

 

BIẾT EM CÒN NHỚ.

Lâu quá tôi không về thăm em
Biết em còn nhớ hay đã quên
Em còn mơ đến người xưa ấy
Hay đã nhạt nhòa bóng cố nhân.

Lâu quá tôi không về thăm em
Biết em còn nhắc đến tôi chăng
Có còn ôm ấp tình yêu cũ
Hay đã tìm vui để lảng quên.

Lâu quá tôi không về thăm em
Biết em còn nhớ hay đã quên
Em còn tìm đến vườn hoa mộng
Nhìn cánh hoa rơi để tiếc thương.

Lâu quá tôi không về thăm em
Biết em còn nhắc đến tôi chăng
Có còn nhớ đến lời em nói
Muôn kiếp tình ta chẳng phai hương.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

BUỒN CHI NỮA EM ƠI.
(Tặng Q... với lời nhắn... đừng buồn)

Buồn chi nữa em ơi
Duyên xưa đã lỡ rồi
Ta ngồi ôm chiếc bóng
Đếm dòng thời gian trôi.

Buồn chi nữa em ơi
Hoa xưa đã tàn rồi
Em về trong đơn lẻ
Ta buồn trong đơn côi.

Buồn chi nữa em ơi
Đêm đang khuya dần rồi
Trời buồn mưa hiu hắt
Lòng mình đang chơi vơi.

Buồn chi nữa em ơi
Qua bao yêu thương rồi
Nhớ xưa lời em nói
Ta muôn đời có đôi...

Đừng buồn chi nữa em ơi
Hai ta cũng đã một thời yêu thương
Dở dang - Lạc lối - Lỡ đường
Em ơi thôi nhé... đừng buồn nghe em.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

THƠ TẾT TOÀN T.

Thị trường Tết tới tựa thăng thiên
Thế thái than thân tại thiếu tiền
Thấp thoáng tư thương thu tàn trử
Thợ thầy thấp thỏm thấy thảm thương.

Thôi thế thì thôi thật thế thôi
Thiếu thốn tại ta tính toán tồi
Thử thắt tấm thân theo thời thế
Tinh thần thư thái thảnh thơi thôi.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 

UỐNG NƯỚC CẦM HƠI.
(Thơ vui mùa tăng giá).

Bún - bánh - phở đồng hành tăng giá
Sáng đi làm nghe "má nó" khuyên:
"Ông ơi, thôi hãy cảm phiền
Còn ít cơm nguội tự chiên mà dùng".

Thời khó khổ ráng cùng chịu khổ
Nào hay đâu sự cố kéo dài
Hôm nay đọc báo nghe đài
Mọi thứ tăng giá gấp hai ba lần.

Nghe thông tin bần thần thót ruột
Kể từ nay bỏ cuộc điểm tâm
Còn đâu cơm nguội khoai hầm
Chắc là uống nước... để cầm hơi thôi.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

NHÌN QUA KHUNG CỮA.
(Tặng em Dung, một thời đã qua)

Ngồi nhìn qua khung cữa
Mưa đan phủ kín mờ
Em về ngang trước ngõ
Cho ta nhiều luyến mơ.

Từng hạt mưa rơi nhỏ
Hôn lên tóc em mềm
Tình yêu như mở ngõ
Trong mắt buồn mênh mông.

Em qua như nàng thơ
Cho lòng ta ngẩn ngơ
Bước chân em bỡ ngỡ
Ta đắm chìm trong mơ.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

HẸN EM.
(Tặng Đỗ Ngọc... )

Ta gặp lại nhau, hai mươi năm sau
Ngày ấy tóc anh bạc trắng đầu
Tuổi em cũng đã khá là cao
Hai ta cùng sánh bước bên nhau
Cháu chắt chúng mình đùa vui bảo
Ông bà nhìn kỹ khá đẹp đôi.
...
Hai mươi năm sau, ta gặp lại nhau
Không phải ngoài đời, trong chiêm bao
Khi ấy xác anh về cát bụi
Còn em tóc trắng, bạc mái đầu
Kẻ ở dương gian, người âm cảnh
Nhớ xưa chuyện cũ đẹp làm sao.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

EM LÀ TẤT CẢ.

Em đến cho tôi chút nắng hồng
Dù trời giá rét buổi chiều đông
Trông em như cả ngàn tia sáng
Mang đến cho tôi sưởi ấm lòng.

Tôi khẽ liếc nhìn đôi mắt em
Một vùng ánh sáng giữa bóng đêm
Một vùng xanh ngát trong sâu thẳm
Tôi thấy mùa xuân trong mùa đông.

Em đến cho tôi bớt lạnh lùng
Em đến cho tôi khỏi chờ mong
Em đi có lẽ trời băng giá
Dẫu có mùa xuân, vẫn mùa đông.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

EM VỀ.

Em về bóng ngã trên đường phố
Từng bước em đi đá sỏi buồn
Em qua in dấu chân chim nhỏ
Một thoáng nhìn em như khói sương.

Em qua mang cả niềm thương nhớ
Ai đứng bên đường ai vấn vươn
Ai ôm một khố tương tư nặng
Ai gọi tên em trong bóng đêm?!

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
ĐT: 0988.260 269
 

 

Trang [1, 2 ]