CẢM XÚC THÁNG BA
Tháng ba mưa Xuân giăng giăng
Lá thắm xanh hoa ủ mần thương nhớ
Một ngày kia hoa loa kèn sẽ nở
Dáng vươn cao kiêu hãnh giữa trời Xuân
Bông bưởi trắng bên vườn ai lặng lẽ
Tỏa hương thơm dìu dịu đưa hương
Hoa như muốn lòng anh thanh thản
Gửi chút tình cho mây gió bay xa...
Cuộc đời vui cùng hoa lá quanh ta,
Em chẳng biết nói những lời hoa mỹ
Những cụm từ xa lắc tận đâu đâu
Chỉ giử lòng mình trong cảm xúc lắng sâu
Khi màn đêm buông xuống... canh thâu
Em vẫn nhớ những lời anh hằng ước
Những niềm vui đâu chỉ mình em biết
Vẫn rộn ràng cảm xúc phía trời xa...
Những bước chân theo dòng trôi mải miết
Vẫn rộn lên nhịp điệu hoan ca
Ta vẫn sống những điều rất thật
Dâng cho đời thơm thảo... những hương hoa.