Thứ tư, 24/04/2024,

CHIỀU MUỘN (21/10/2013)

 

CHIỀU MUỘN

 
Cuối đông còn chút nắng chiều
Chị tôi đợi bóng chữ yêu héo gầy
Một đời gom lá vén cây
Chỉ mong được có những ngày bình yên
Đò đời bao chuyến trân chuyên
Mà tay chèo chống con thuyền nổi trôi
Sân ga mình bóng chị tôi
Nay hoàng hôn lại mai rồi hoàng hôn
Tuyết sương giữ tấm lòng son
Má hồng đâu dễ phai mòn nét xuân
Nắng mưa biết mấy phong trần
Sao duyên phận chỉ có ngần ấy thôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Con thuyền mất lái không nơi bến bờ
Ân tình gửi hết vào thơ
Mong nhành xuân muộn hẹn chờ ngày xanh
Cuộc đời bão gió gập gềnh
Đôi vai gánh nặng một mình đường xa.
 
                                       Tháng 10/2012
Chia sẻ:                  
Các bài khác: