Thứ bảy, 27/04/2024,

BAO GIỜ VỀ LẠI SẦM SƠN (07/09/2013)

Thân tặng em MTĐ

 

Anh như con sóng vô tình
Vỗ bờ em để chúng mình quen nhau
Giờ em đang ở nơi đâu
Cứ xa vời vợi một mầu xanh xanh.

Biển nơi em, biển nơi anh
Ngàn con sóng vỗ mà đành lẻ loi
Biển em Trống Mái có đôi
Biển anh Hòn Dấu suốt đời cô đơn.

Bao giờ về lại Sầm Sơn
Ghé Đền Độc Cước để còn gặp em
Cùng em bái vọng Cô Tiên
Cầu mong biển lặng bình yên đất trời.

Đừng làm bão táp đầy vơi
Trắng đầu ngọn sóng để rồi bạc thêm
Cứ hiền hòa, cứ dịu êm
Mơn man bờ cát bước mềm chân anh.

Sầm Sơn ơi! mãi nặng tình
Phải chăng biển đã in hình bóng em
Nghiêng đầu gội tóc nàng tiên
Trước thần Độc Cước làm duyên muôn đời.

Anh là con sóng trùng khơi
Cứ lang thang mãi tìm nơi em chờ.
Vũ Nhang

Chia sẻ:                  
Các bài khác: