Thứ sáu, 19/04/2024,

SÔNG QUÊ (25/09/2013)

Sông quê con nước vơi đầy
Phù sa chở nặng đắng cay đời người
Đôi bờ bên lở bên bồi
Một con đê đội cả trời nắng mưa
Bãi sông nào của ngày xưa?
Mẹ đi bắt cá mò cua nhọc nhằn
Những chiều giá lạnh căm căm
Mình cha lội tép tím bầm thịt da
Mo cau cơm nắm quả cà
Áo nâu buộc mãi đời cha với nghèo
Bốn mùa tần tảo chắt chiu
Bàn tay nắng sớm mưa chiều xới vun
Tuổi thơ mặn chát đời con
Lớn lên từ vạt áo sờn mẹ cha
Từ dòng sông đỏ phù sa
Một con thuyền nhỏ nhạt nhòa bão giông
Giã từ bãi sú bờ sông
Xa con diều nhỏ cánh đồng tuổi thơ
Con đi ngàn dặm mịt mờ
Theo đoàn quân bước dưới cờ vàng sao
Qua bao vực thẳm đèo cao
Sông quê như vẫn dạt dào trong con.

Tháng 12/2010

Chia sẻ:                  
Các bài khác: